Kể từ thời điểm bị Chelsea sa thải lần thứ hai vào năm 2015, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không thực sự có thể vươn tới đỉnh cao, mặc dù ông vẫn giúp Manchester United vô địch Europa League.
Cuối năm ngoái, Jose Mourinho buộc phải rời Old Trafford. Và bây giờ, Người đặc biệt hiện chỉ làm một bình luận viên trên beIN Sports, nhưng chân giá trị mà ông tạo ra không hề bị mai một, ít nhất là về những tuyên bố tàn nhẫn và chuẩn xác.
Mới đây, khi chứng kiến chiến tích không tưởng Tottenham Hotspur tạo ra, Mourinho đã mỉa mai bại tướng đến từ Hà Lan (theo Football Planet): "Giờ thì Ajax có thể theo dõi trận chung kết Champions League ở nhà với triết lý của họ".
Sau đó, Mourinho cũng tuyên bố rằng Tottenham sẽ không bao giờ có cửa bật lại đội chủ sân Amsterdam Arena khi đã thua đến 3 bàn, nhưng nếu ông ngồi trên băng ghế chỉ đạo thay vì huấn luyện viên Erik ten Hag.
Điều đó không bao giờ xảy ra, tuy nhiên, giá trị câu nói của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã được chứng minh nhiều lần trong quá khứ, điển hình là khi Inter Milan đánh bại Barca năm 2010, hoặc chính Man Utd hạ gục Ajax tại Europa League 2017.
Ajax rõ ràng là không rút được kinh nghiệm từ thất bại của Barca trên sân Anfield, họ vẫn tự tin chơi đúng bản ngã với thứ bóng đá tổng lực cuốn hút, nhưng chính vào thời điểm an toàn nhất, họ đã thua quá đau đớn trước Spurs.
Christian Eriksen nói thẳng rằng đội bóng của anh chẳng có chiến thuật nào để đấu với Ajax, và tất cả mọi thứ họ làm được chỉ xuất phát từ niềm tin không từ bỏ, cộng thêm chút may mắn với các tình huống dứt điểm của Lucas Moura.
Từ đây, có thể thấy Mourinho nhận định tương đối đúng với tình hình thực tế, mặc dù người ngoài cuộc đôi khi không nên tham gia nhiều vào những tình huống nhạy cảm, đặc biệt là một sự kiện lớn tại Champions League.
Lật lại một tuyên bố khác khi Ole Gunnar Solskjaer bay cao tại Old Trafford, cựu thuyền trưởng Man Utd cũng nói trên beIN Sports rằng không phải lúc nào đội bóng cũng có được sự khác biệt khi dùng một tân huấn luyện viên.
"Fulham có ai giỏi hơn Ranieri? Không phải như vậy. Bạn có thể so sánh kinh nghiệm giữa Ranieri và Parker. Tuy nhiên, đôi khi tình hình đội bóng có thể thay đổi ngay lập tức. Bạn có thể thấy ở United. Tôi không nghĩ sẽ có những thay đổi về mặt lâu dài. Đó chỉ là những kết quả tốt trước mắt mà thôi".
Nhận định đó đúng hay sai có lẽ đã rõ, và không phải ngẫu nhiên mà Mourinho cay đắng thừa nhận việc giúp Quỷ đỏ giành ngôi á quân Premier League 2017/18 là thành tựu lớn nhất sự nghiệp huấn luyện của mình.
Sau tất cả, Mourinho dường như rất đáng thương khi phải dọn đi vào một buổi sáng đẹp trời tại Carrington. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn tin rằng ông đã hết thời, nhưng chí ít điều đó chưa đúng với những câu nói trên sóng truyền hình!