MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Mourinho bất lực, Tottenham tiếp tục nếm "trái đắng" trước Bayern Munich

    05:01 Thứ năm 12/12/2019

    BongDa.com.vn Dù rất cố gắng, thế nhưng đội bóng thành London tỏ ra non nớt và lép vế hoàn toàn so với Hùm xám xuyên suốt 90 phút bóng lăn.

    Tottenham Hotspur hành quân đến sân vận động Allianz của Bayern Munich ở loạt trận cuối cùng vòng bảng Champions League 2019/2020. Cả hai đội đều đã giành tấm vé vào vòng 1/16, do đó đây đơn thuần là trận đấu mang tính chất thủ tục của Hùm xám xứ Bavaria và Gà trống.

    HLV Jose Mourinho quyết định sử dụng nhiều nhân tố trẻ, dự bị cho cuộc chạm trán nhà đương kim vô địch nước Đức. Juan Foyth đá cặp cùng người đàn anh Toby Alderweireld nơi trung tâm hàng thủ đội nhà, trong khi đó Kyle Walker-Peters án ngữ vị trí hậu vệ phải. 

    sau trận - Bóng Đá

    Coman mở tỷ số trận đấu.

    Bộ ba nơi vòng tròn trung tâm giữa sân, "Người đặc biệt" bố trí Ryan Sessegnon, Christian Eriksen, Giovani Lo Celso đá chính ngay từ đầu, Lucas Moura đá cao nhất trên hàng công, thay thế Harry Kane.

    Phía bên kia trận tuyến, Hùm xám xứ Bavaria tung ra sân một đội hình khá mạnh với các hảo thủ như Manuel Neuer, Jerome Boateng, Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, Serge Gnabry....

    Dù chỉ mang tính chất thủ tục, tuy nhiên cả hai đội đều nhập cuộc với thái độ thi đấu tôn trọng và chuyên nghiệp nhất có thể. Lợi thế sân nhà lẫn chất lượng nhân sự giúp Bayern Munich áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi bắt đầu trận đấu. 

    sau trận - Bóng Đá

    Ryan Sessegnon gỡ hòa 1-1 cho Tottenham.

    Bayern thường xuyên đưa bóng xuống hành lang hai biên với sự cơ động, linh hoạt từ các cầu thủ chạy cánh như Benjamin Pavard, Ivan Perisic hay Kingsley Coman. Phong cách đó giúp Hùm xám nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

    Phút thứ 14, Coman dẫn bóng tốc độ và kĩ thuật từ cánh trái trước khi dứt điểm chéo góc hiểm hóc xé toang mành lưới thủ thành Paulo Gazzaniga.

    Nhận phải bàn thua chóng vánh, Tottenham bình tĩnh triển khai các pha dàn xếp tấn công đáp trả với "bộ não" Giovani Lo Celso từ giữa sân. Phút thứ 20, Ryan Sessegnon nhận bóng từ Lo Celso, sao mai 19 tuổi khống chế bóng gọn gàng và tung cú sút cực mạnh làm bó tay thủ môn kì cựu Neuer, gỡ hòa 1-1 cho Tottenham.

    sau trận - Bóng Đá

    Muller đưa Bayern vươn lên dẫn 2-1. 

    Quãng thời gian cuối hiệp 1, Bayern tiếp tục áp đảo đại diện nước Anh bằng hàng loạt tình huống hãm thành liên tiếp. Phút thứ 45, cầu thủ vào sân thay người Thomas Muller nâng tỷ số lên 2-1 cho Hùm xám sau pha chớp cơ hội cực nhanh trong vòng cấm Tottenham. Đó cũng là tỷ số cuối cùng hiệp 1.

    Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, kịch bản tương tự trong 45 phút thi đấu đầu tiên tái lập. Bayern tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Tottenham. 

    Hùm xám xứ Bavaria tỏ ra lấn lướt về khoản kiểm soát bóng, làm chủ hoàn toàn thế trận so với nhà á quân Champions League. Joshua Kimmich, Thiago Alcantara cùng Philippe Coutinho phối hợp mạch lạc, cắt đứt các đợt lên bóng của đối phương.

    sau trận - Bóng Đá

    Son Heung-min vào sân ở thời gian cuối trận.

    Việc để mất thế trận vào tay nhà vô địch nước Đức khiến Gà trống tiếp tục trả giá đắt. Phút thứ 64, nhận đường chuyền từ Alphonso Davies, Coutinho dẫn bóng rồi ngoặc bóng cứa lòng vào góc xa đẳng cấp làm bó tay thủ thành Paulo Gazzaniga, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội nhà.

    Đứng trước tình thế ảm đạm từ Tottenham, Mourinho quyết định tung Son Heung-min, Oliver Skipp và Victor Wanyama vào sân. Joshua Zirkzee, Leon Goretzka là những người vào sân bên phía Bayern Munich.

    sau trận - Bóng Đá

    Coutinho đóng góp 1 bàn thắng trước Tottenham.

    Thời gian cuối trận, dù rất cố gắng, thế nhưng Gà trống không thể có thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 1-3. Với kết quả này, Bayern vững vàng ngôi số 1 bảng B, Tottenham đứng thứ 2 với 8 điểm ít hơn sau vòng bảng Chamoions League. 

    Đội hình ra sân

    Bayern Munich (4-3-3): Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jerome Boateng, Javi Martínez, Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, Ivan Perisic, Kingsley Coman, Philippe Coutinho, Serge Gnabry.

    Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Paulo Gazzaniga, Danny Rose, Toby Alderweireld, Juan Foyth, Kyle Walker-Peters, Moussa Sissoko, Eric Dier, Ryan Sessegnon, Christian Eriksen, Giovani Lo Celso, Lucas Moura.

    Tỷ số chung cuộc: Bayern Munich 3-1 Tottenham Hotspur.

    Bayern giành chiến thắng 7-2 trước Tottenham

    Anh Nguyễn | 04:30 12/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...