MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Mourinho bất lực, Tottenham thất thủ trước dàn tân binh thượng hạng của Everton

    00:34 Thứ hai 14/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Với những tân binh chất lượng như James Rodriguez, Allan hay Doucoure, Everton đã giành thắng lợi thuyết phục ngay tại sân của Tottenham Hotspur.

    Dù có lợi thế sân nhà, nhưng Tottenham chủ động chơi khá thấp - đúng chất Jose Mourinho, nhường hẳn tuyến giữa cho đội khách. Trong khi đó, với bộ 3 tiền vệ tân binh chất lượng như Allan, Doucoure và Rodriguez, Everton thi đấu khá mạch lạc. Sau 10 phút đầu, các học trò của Carlo Ancelotti kiểm soát bóng đến 86%.

    TOTTENHAM HOTSPUR: SPURS FANS REACT TO MOURINHO REMARKS - Bóng Đá

     Bộ 3 tân binh của Everton: James Rodriguez, Allan và Doucoure đã có màn ra mắt ấn tượng.

    Cũng chính Everton là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Sau đường chuyền về không chính xác của Ben Davies, Richarlison có pha bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua cả Toby Alderweireld lẫn thủ thành Hugo Lloris. Tuy nhiên, khi trước mặt chỉ còn là khung thành trống, tiền đạo người Brazil lại sút bóng vọt xà.

    Rồi Tottenham cũng phải vùng lên tấn công, với Son Heung-min là tâm điểm. Cũng phải dành lời khen ngợi cho những pha phản công sắc nét của đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt. Và họ đã tạo ra 2 tình huống ngon ăn, nhưng thủ thành Pickford đã xuất sắc giúp Everton giữ sạch mành lưới của mình sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

    Sau giờ nghỉ, diễn biến trận đấu không khác 45 phút đầu là bao. Everton vẫn chiếm thế chủ động, còn Tottenham co cụm phòng ngự.

    Rồi nỗ lực của đội khách cũng đã được đền đáp xứng đáng. Phút 55, Digne treo bóng từ quả đá phạt ở bên cánh trái, Dominic Calvert-Lewin tận dụng thể hình vượt trội của mình, bật cao đánh đầu đầy dũng mãnh ghi bàn mở tỷ số cho Everton.

    TOTTENHAM HOTSPUR: SPURS FANS REACT TO MOURINHO REMARKS - Bóng Đá

     Tình huống ghi bàn của 'hộ pháp' Calvert-Lewin.

    Bị dẫn bàn, Tottenham bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, dường như Jose Mourinho bất lực hoàn toàn trước một Carlo Ancelotti đầy lão luyện. Son hay Harry Kane trở nên khá vô hại. Đội chủ nhà hầu như không thể tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía đội khách trong hiệp 2, dù kiểm soát bóng lấn lướt, dù Mourinho liên tục có những điều chỉnh về nhân sự.

    Về phía Everton, với một tập thể được tổ chức tốt, họ không chỉ giữ sạch mành lưới của mình, mà còn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm cho đến cuối trận đấu, tuy nhiên, Richarlison lại tỏ ra quá kém duyên. Dù sao, thắng lợi 1-0 ngay tại sân khách là đủ để Everton có thể hài lòng.

    Đội hình ra sân:

    Tottenham: Lloris, Doherty, Alderweireld, Dier, Davies, Hojbjerg, Winks, Lucas, Alli, Heung Min, Kane

    Everton: Pickford, Coleman, Keane, Mina, Digne, Gomes, Allan, Doucoure, Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison

    Tài năng của James Rodriguez:

     
    Minh Tuấn | 00:04 14/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...