MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Moura bỏ lỡ khó tin, Mourinho "cay" như ăn ớt

    21:23 Thứ bảy 23/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Jose Mourinho thực sự rất muốn Tottenham hủy diệt West Ham ngay trên sân Olympic...

    Tiền đạo Son Heung-min mở tỉ số cho Tottenham Hotspur ở trận đấu đầu tiên họ được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Nhưng với thế trận áp đảo trước West Ham, rõ ràng là đội khách muốn ghi thềm nhiều bàn thắng nữa với cả tá cú dứt điểm và tỷ lệ kiểm soát bóng gấp đôi so với đối thủ.

    Phút 47 (thời điểm Spurs đã dẫn 2 bàn), Lucas Moura tiếp tục có cơ hội ghi cú đúp khi một mình đối mặt với thủ môn Roberto Jimenez trong tư thế rất thoải mái chỉnh thước ngắm, nhưng không hiểu sao ngôi sao người Brazil lại sút ra ngoài, hoặc có thể cũng là một đường chuyền ngớ ngẩn.

    Bên ngoài sân, huấn luyện viên Jose Mourinho - người trước đó vỗ tay liên tục để thúc giục các học trò tiến lên - đã rất nuối tiếc với pha bóng đó. Ông xuýt xoa một hồi lâu và cười nhạt bên ngoài đường biên. Tuy vậy, Spurs cũng có bàn thắng thứ ba sau đó đúng 2 phút với pha lập công của Harry Kane.

     - Bóng Đá

     Mourinho cay như ăn ớt với pha bỏ lỡ của Moura.

    Tỉ số cuối cùng của trận derby London là 2-3 nghiêng về Tottenham, họ đã vươn lên vị trí thứ 6 với 17 điểm, mặc dù đá nhiều hơn Man Utd và Arsenal một trận. Khoảng cách với nhóm dự Champions League tối thiểu cũng chỉ còn lại 8 điểm nếu Man City thua Chelsea vào ngày mai.

    48h đầu tiên của Mourinho tại Tottenham:

    Anh Tú | 21:05 23/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...