Trái với những tuyên bố trước đó của HLV Antonio Conte, ông đã cất Eden Hazard lên băng ghế dự bị. Cesc Fabregas được chọn để cùng Pedro chơi hỗ trợ Alvaro Morata.
Đội chủ nhà Leicester City mất đi sự phục vụ của Robert Huth và Iborra và họ phải tung ra đội hình với những gương mặt tốt nhất có thể. Bầy Cáo chủ động chơi chậm ngay từ đầu trận và nhắm vào những tình huống phản công nhanh.
Chelsea đã dồn ép Leicester ngay từ đầu trận nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt của các học trò Craig Shakespeare. Nửa giờ đồng hồ trôi qua nhưng cả hai đội không tạo ra một tình huống tấn công nguy hiểm nào. Leicester tỏ ra quá lì lợm với bài phòng ngự phản công còn Chelsea chưa có ý tưởng nào táo bạo để xuyên thủng hàng thủ của Chelsea.
Tuy nhiên, trong lúc mọi người tưởng chừng hiệp một sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt thì Alvaro Morata lên tiếng. Phút 41, xuất phát từ đường tạt bóng chuẩn mực của đội trưởng Cesar Azpilicueta, Morata bật cao đánh đầu tung lưới Leicester.
Cuối hiệp một, Moses còn tung thêm một cú sút khá căng bên ngoài vòng cấm khiến Kasper Schmeichel vất vả cản phá. Tuy nhiên 45 phút đầu tiên kết thúc với 1 bàn thắng duy nhất của Morata.
Đầu hiệp hai, HLV Shakespeare quyết định đưa Albrighton và Slimani rời sân nhường chỗ cho King và Gray. Sự thay đổi này đã thể hiện rõ hiệu quả trong vài phút đầu trên sân, đặc biệt là Gray khi anh hoạt động rất năng động bên cánh trái.
Dù vậy, khi tất cả NHM Leicester đang mong chờ vào một bàn gỡ hòa thì họ nhận thêm một gáo nước lạnh. Phút 50, N’Golo Kante thực hiện cú sút khá xa khiến người đồng đội cũ Schmeichel không thể cản phá, bàn thắng thứ hai đã đến với đội khách.
Có 2 bàn thắng chóng vánh, Chelsea bắt đầu chơi chậm lại và rình rập cơ hội phản công trước sự nôn nóng từ đội chủ nhà. Tuy nhiên, chính sự thiếu tập trung đã khiến họ trả giá.
Phút 61, trong một pha xâm nhập vòng cấm của cầu thủ Leicester, bóng vô tình lăn đến chỗ Courtois và Jamie Vardy. Cả hai nhanh chóng lao vào tranh chấp nhưng thủ thành người Bỉ đã chậm một nhịp. Vardy ngã ngay ra sân và trọng tài cho Leicester hưởng phạt đền.
Trên chấm 11m, cú sút rất căng của Vardy không cho Courtois cơ hội cản phá nào dù đã rất cố gắng. Tỷ số được rút ngắn khiến trận đấu càng hấp dẫn hơn trong những phút tiếp theo.
Tuy nhiên, Leicester không thể chuyển hóa những đường chuyền nhanh thành các cơ hội rõ rệt trong khi Chelsea gia tăng áp lực trong những phút cuối trận. Dù đã tung cả Eden Hazard và tân binh Davide Zappacosta vào sân, The Blues vẫn không thể ghi thêm bàn nào.
Tỷ số 1-2 được giữ đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, với 3 điểm có được ở King Power, Chelsea đang trở lại mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 còn Leicester đã rơi xuống vị trí thứ 17.
Tỷ số chung cuộc: Leicester City 1-2 Chelsea
Ghi bàn: Vardy (62) - Morata (41), Kante (50)
Đội hình thi đấu:
Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan (c), Maguire, Fuchs, Ndidi, James, Albrighton, Mahrez, Slimani, Vardy.
Chelsea: Courtois, Rudiger, Luiz, Azpilicueta, Moses, Kante, Fabregas, Alonso, Bakayoko, Pedro, Morata.