MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Monaco và Toulouse rượt đuổi tỉ số hấp dẫn trong ngày khai màn Ligue 1

    05:59 Thứ bảy 05/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Monaco với phong cách chơi bóng tấn công quen thuộc của mình đã cùng Toulouse cống hiến cho người xem một trận đấu hấp dẫn trong ngày khai màn Ligue 1.

    Dù đã mất đi không ít trụ cột trong mùa Hè 2017, nhà ĐKVĐ Ligue 1 vẫn được đánh giá rất cao khi còn đó những Kylian Mbappe, Falcao, Thomas Lemar hay Fabinho trong đội hình. Tiếp đón Toulouse tại sân nhà Stade Louis II, Monaco nhập cuộc đầy tự tin và hứng khởi. Nhưng ngay phút thứ 6, họ đã bị đội khách dội gáo nước lạnh với bàn mở tỉ số do công của Zinedine Machach.

    Monaco và Toulouse rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn ngày khai màn Ligue 1 - Bóng Đá

     Toulouse 2 lần vươn lên dẫn trước....

    Bị dẫn bàn, Monaco đẩy cao đội hình tấn công và liên tục gây sức ép. Thống kê ở hiệp 1 cho thấy đội bóng Công quốc kiểm soát bóng đến 71%. Toulouse lùi sâu về phòng ngự và hầu như chỉ biết chống đỡ.

    Đây là trận đấu Monaco chơi 4-4-2, với những pha đánh biên uy lực, đặc biệt là cánh trái nhờ sự phối hợp ăn ý cùng những cú tạt của Jorge và Lemar. Nơi trung tuyến, Fabinho vẫn chơi hay như thường lệ với khả năng phòng ngự từ xa tuyệt vời và xứng đáng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, người được kì vọng nhất, Kylian Mbappe dù thi đấu nỗ lực nhưng lại thiếu đi sự hiệu quả.

    Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng thì Monaco cũng có được bàn gỡ hòa. Phút 28, từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Jemerson bật cao đánh đầu không cho thủ môn Lafont cơ hội nào để cản phá. Đây cũng là tỉ số của 45 phút đầu tiên, dù Monaco thi đấu lấn át và tạo ra nhiều tình huống ngon ăn.

    Sang hiệp 2, kịch bản của hiệp 1 một lần nữa lặp lại. Toulouse lại sớm có bàn thắng vươn lên sau pha dứt điểm hiểm hóc của Andy Delort. Tuy nhiên, Monaco cũng không mất quá nhiều thời gian để có bàn gỡ hòa ở phút 58 nhờ pha đánh đầu của Radamel Falcao.

    Monaco và Toulouse rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn ngày khai màn Ligue 1 - Bóng Đá

     ... nhưng Monaco vẫn giành thắng lợi chung cuộc 3-2.

    Monaco tiếp tục kiểm soát tốt thế trận (71%) và gây nhiều sức ép đến thủ thành Toulouse trong thời gian còn lại. Phút 70, Moutinho có pha đá phạt đưa bóng chạm vào đầu trung vệ Kamil Glik rồi đi vào lưới trong niềm hân hoan khó tả của CĐV có mặt tại Stade Louis II. 3-2 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu trong một ngày thủ thành Lafont chơi quá xuất sắc.

    Monaco đã có thắng lợi xứng đáng ở ngày khai màn Ligue 1. 3 điểm trước Toulouse thật quan trọng với họ trong hành trình bảo vệ ngôi vương trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của PSG. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Leonardo Jardim không được trọn vẹn cho lắm khi tiền đạo trẻ Kylian Mbappe dính chấn thương và phải rời sân ở phút 75 sau pha vào bóng khá quyết liệt của cầu thủ đội khách.

    Xem lại diễn biến chính chiến thắng 3-2 của Monaco trước Toulouse:

    Đội hình ra sân:

    Monaco và Toulouse rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn ngày khai màn Ligue 1 - Bóng Đá

     

    Lịch thi đấu và kết quả vòng 1 Ligue 1:

    Monaco và Toulouse rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn ngày khai màn Ligue 1 - Bóng Đá

     

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 05:18 05/08/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...