MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Mối duyên PSG – Buffon: Vì ta cần có nhau

    09:40 Chủ nhật 24/06/2018

    BongDa.com.vn Mùa hè này, gần như chắc chắn thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon sẽ chuyển sang khoác áo Paris Saint Germain. Với cả Buffon và PSG, đây là sự lựa chọn đúng đắn. Cả hai đều có cùng một mục tiêu để hướng đến, và cần kết hợp với nhau để thực hiện thành công điều ấy.

    Sau gần hai mươi năm cống hiến cho Juventus, Gianluigi Buffon đã quyết định nói lời chia tay, khi không còn được đóng góp nhiều cho đội bóng. Anh vẫn còn nguyên động lực thi đấu, muốn tiếp tục chơi bóng tại châu Âu, nhưng không phải làm đối thủ của Bianconeri.

    Vì vậy, con đường duy nhất mà Gigi có thể chọn lựa, đó là rời Italia, rời Serie A thân quen, để đi tìm thử thách mới bên ngoài đất nước ven bờ Địa Trung Hải. Nhiều đội bóng đã dang tay chào đón anh. Sau tất cả, anh quyết định chọn Paris Saint Germain làm bến đỗ tiếp theo, và cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

    Gianluigi Buffon gia nhập PSG, và đó có thể là quyết định mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Giữa người gác đền huyền thoại của bóng đá Italia và đội bóng thủ đô nước Pháp đều có một mục tiêu để khát khao chinh phục, đó là chiếc cúp bạc UEFA Champions League. Họ sẵn sàng làm tất cả để có một lần nâng cao danh hiệu này.

    Mối duyên PSG – Buffon: Vì ta cần có nhau - Bóng Đá

    Buffon sẽ mang đến kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League cho PSG. 

    Paris Saint Germain từ lâu đã có tham vọng nâng tầm để giành chiến thắng tại đấu trường châu Âu. Các ông chủ đến từ Qatar đã chi rất nhiều tiền, để biến đội bóng chủ sân Parc des Princes thành một thế lực hàng đầu của bóng đá Pháp.

    Sau nhiều năm gặt hái gần như tất cả các danh hiệu ở quốc nội, nỗi khao khát lớn nhất của PSG là có thể vươn xa tại UEFA Champions League, và sau đó lên ngôi, trở thành kẻ thống trị tại trời Âu. Tuy vậy, dù đã đầu tư rất nhiều, nhưng kết quả lại không được như mong muốn.

    Thành tích tốt nhất mà PSG đạt được là vào đến tứ kết. Hai mùa giải gần đây, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Unai Emery, đội bóng thủ đô nước Pháp còn không vượt qua được vòng knock-out đầu tiên.

    Để có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình, ban lãnh đạo của Paris Saint Germain xác định rằng trong đội hình cần có những nhà vô địch thực sự, đã từng lên ngôi ở đấu trường này, hoặc đầy khao khát nhưng chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá.

    Mùa hè năm trước, họ đã tìm đủ mọi cách để đưa về sân Parc des Princes tiền đạo Neymar. Trong quá khứ, những Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic cũng đã đến. Và sắp tới, nhiều khả năng Gianluigi Buffon cũng sẽ trở thành cầu thủ của đội bóng thủ đô nước Pháp.

    Mối duyên PSG – Buffon: Vì ta cần có nhau - Bóng Đá

    Ibrahimovic là một trong những ngôi sao lớn đã từng thi đấu cho PSG. 

    Paris Saint Germain đã chọn Buffon. Ở tuổi 40, phong độ của thủ thành người Italia vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Anh vẫn ra sân đều đặn trong suốt mùa giải trước, góp phần đưa Juventus vượt qua Napoli và AC Milan, để giành cú đúp danh hiệu quốc nội.

    Gigi vẫn luôn bay lượn trước khung gỗ, có những phản xạ tuyệt vời cùng các pha cản phá xuất thần. Bên cạnh đó, tư chất thủ lĩnh, sẵn sàng thét ra lửa, chỉ huy các đồng đội trong những tình huống phòng ngự cũng là điều làm ban lãnh đạo của PSG cảm thấy ấn tượng.

    Ở Buffon, còn có hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ, đã từng chinh phục rất nhiều vinh quang, bao gồm cả chức vô địch World Cup. Các cầu thủ của gã nhà giàu nước Pháp có thể nhìn vào anh để có thêm khát khao, coi anh như một tấm gương, nguồn động lực để phấn đấu.

    Mối duyên PSG – Buffon: Vì ta cần có nhau - Bóng Đá

    Buffon sẽ giúp PSG giành được chức vô địch Champions League? 

    Bên cạnh đó, với Gianluigi Buffon, hình ảnh của một người đi chinh phục các danh hiệu vẫn chưa dừng lại. Dù đã có một bộ sưu tập chức vô địch đồ sộ, nhưng anh vẫn chưa một lần lên ngôi ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

    Ba lần Juventus của anh vào đến chung kết UEFA Champions League là ba lần thất bại trước AC Milan, Barcelona và Real Madrid. Những giọt nước mắt của anh khiến bao trái tim cảm thấy xót xa. Khoảnh khắc anh đi ngang qua chiếc cúp bạc, lặng lẽ cúi đầu, cố gắng mạnh mẽ để không chạm tay vào, đã làm nhiều người cảm thấy ám ảnh.

    Chiếc thẻ đỏ vì tranh cãi gay gắt với trọng tài Michael Oliver, khi Juventus phải chịu một quả phạt đền trong trận tứ kết với Real Madrid, đã tạo ra nỗi buồn vô hạn với các tifosi. Người hâm mộ đã coi đó là cái kết cho một hành trình rất dài nhưng đầy đau khổ.

    Mối duyên PSG – Buffon: Vì ta cần có nhau - Bóng Đá

    Buffon đã biết bao lần lỗi hẹn với chiếc cúp danh giá Champions League. 

    Thế nhưng, cuộc hành trình của anh vẫn chưa dừng lại. Không được Juventus gia hạn hợp đồng, anh quyết định ra đi, nhưng vẫn muốn ở lại châu Âu. Paris Saint Germain ngỏ lời, và Gigi đã không từ chối. Anh hiểu PSG là nơi có thể giúp anh hiện thực hóa giấc mơ của mình, vì họ đang mơ cùng một giấc mơ với anh.

    Anh từng khóc vì nỗi đau thất bại, và PSG cũng thế. Đội bóng chủ sân Parc des Princes đã làm tất cả để có thể một lần nâng cao chiếc cúp bạc UEFA Champions League, đã đưa về rất nhiều ngôi sao, và điều này đã làm Buffon cảm thấy thích thú.

    Cái PSG thiếu, đó là truyền vào đôi chân các cầu thủ, một khát khao chinh phục các danh hiệu mà mình chưa từng chạm tay vào, tinh thần đoàn kết, chiến đấu vì tập thể, chứ không phải đá bóng vì cá nhân, vì những đồng lương cao chót vót. Điều này anh hoàn toàn có thể đáp ứng, với tài năng lãnh đạo của mình.

    Paris Saint Germain cần Gianluigi Buffon và Gigi cũng cần kẻ thống trị bóng đá Pháp. Ở tuổi 40, Buffon không còn có thể được coi là một bản hợp đồng bom tấn, nhưng cũng sẽ tạo nên những tiếng vang trong mùa hè này.

    PSG và Gigi đã phải chịu quá nhiều thất bại tại đấu trường châu Âu, những giọt nước mắt đầy cay đắng đã rơi. Hi vọng rằng mùa giải tới đây, những người yêu mến đội bóng chủ sân Parc des Princes và hâm mộ Gigi sẽ không còn chứng kiến điều này nữa. Thay vào đó, sẽ là những nụ cười hạnh phúc.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 08:30 24/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...