MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Mohamed Salah vắng mặt, Liverpool hút chết trên Goodison Park

    20:37 Thứ bảy 07/04/2018

    BongDa.com.vn Trong một ngày mà siêu sao số một của đội bóng không ra sân vì chấn thương, suýt chút nữa Liverpool đã trắng tay rời sân nhà của đội bóng hàng xóm.

    HLV Jurgen Klopp thực hiện đến 5 sự thay đổi so với đội hình giành thắng lợi trước Man City cách đây ít ngày. Mohamed Salah đã không kịp bình phục chấn thương và không được đăng ký cho trận đấu này. Sự thiếu vắng nhiều trụ cột là lý do khiến The Kop chơi dè chừng từ những phút đầu và phần nào để đội chủ nhà Everton ép sân.

    Phải đến phút 12, Liverpool mới tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. James Milner thực hiện cú treo bóng chuẩn xác cho Solanke trong vòng cấm, đáng tiếc pha đánh đầu của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay lập tức Everton đáp trả bằng cú đá uy lực của Tosun, tuy nhiên bóng bay vọt xà.

     - Bóng Đá

     Trận cầu diễn ra khá căng thắng.

    Phút 16, từ quả tạt bên cánh phải, hậu vệ của Everton phá bóng hỏng và bóng tìm đến vị trí của Solanke. Đáng tiếc cú dứt điểm ở cự ly gần của tiền đạo này bị cản phá bởi phản xạ xuất thần của Pickford. Ngay sau đó thủ thành của đội nhà một lần nữa hóa giải cú đá từ góc hẹp của James Milner.

    Phút 22, CĐV của Everton suýt có cơ hội ăn mừng bàn thắng. Bolasie thực hiện pha ngoặt bóng bên ngoài vòng cấm và thực hiện pha cứa lòng kỹ thuật đưa bóng vào góc xa khung thành, thể nhưng Karius đã xuất sắc bay người dùng ngón tay đẩy bóng cứu thua trong gang tấc.

    Phút 30, James Milner xử lý kỹ thuật bên cánh trái và thực hiện cú đá kỹ thuật vào góc xa. Một lần nữa Pickford kịp bay người để đẩy bóng cứu thua. Những phút còn lại, Liverpool là đội kiểm soát thế trận, tuy nhiên trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Everton họ không tạo thêm được cơ hội đáng chú ý nào. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

     - Bóng Đá

    Everton tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. 

    Bước sang hiệp hai, Jurgen Klopp chỉ đạo các học trò tăng tốc nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Tuy nhiên hàng phòng ngự của Everton thi đấu rất tập trung khiến các cầu thủ Liverpool chỉ biết chuyền loanh quanh bên ngoài khu vực cấm địa.

    Phút 69, cầu thủ vào sân thay người Chamberlain có pha đi bóng thẳng vào trung lộ và tung ra cú đá rất căng, đáng tiếc bóng bay vọt xà. 4 phút sau, Sadio Mane đi bóng trong vòng cấm và tạo cơ hội cho Solanke, đáng tiếc 2 cú dứt điểm liên tiếp của tiền đạo này đều bị Everton ngăn chặn.

    Phút 77, Baines thoát xuống rất thoáng và thoải mái tung đường căng ngang. Tosun nhoài người hết cỡ dứt điểm nhưng không thể chạm chân vào bóng. Phút 87, từ quả tạt bên cánh phải, Tosun chuyền bóng bằng đầu về cột xa, Coleman nỗ lực băng vào đệm bóng nhưng bất thành. Ngay sau đó Calvert-Lewin có cơ hội dứt điểm trong tư thế không bị ai theo kèm, đáng tiếc cú đệm lòng của anh lại thiếu chính xác. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Chung cuộc: Everton 0-0 Liverpool

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng

     - Bóng Đá

     

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 20:37 07/04/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...