MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Modric lên ngôi, vậy còn Sneijder?

    16:14 Thứ ba 04/12/2018 | 3

    BongDa.com.vn Chứng kiến Luka Modric chính thức được vinh danh trong giải thưởng Quả Bóng Vàng năm nay, có lẽ không ít người cảm thấy tiếc nuối cho trường hợp của Wesley Sneijder trước đây.

    Vào đêm qua, Luka Modric đã chính thức được vượt qua một loạt ứng viên nặng ký như Ronaldo, Griezmann hay Messi để trở thành chủ nhân của giải thưởng Quả Bóng Vàng năm nay. Đây là một phần thưởng vô cùng xứng đáng dành cho tiền vệ 34 tuổi này, sau khi anh đã giúp Real Madrid có được bảo vệ thành công ngôi vương tại Champions League vào đưa tuyển Croatia tiến vào trận chung kết World Cup.

    Modric lên ngôi, vậy còn Sneijder? - Bóng Đá

     Chứng kiến chiến thắng của Luka Modric vào đêm qua.

    Chiến thắng của Luka Modric là một minh chứng cho thấy giải thưởng Quả Bóng Vàng năm nay đã thật sự trở lại giá trị cũ, khi đây là giải thưởng vinh danh những cầu thủ có nhiều đóng góp xuất sắc nhất trên sân cỏ trong suốt một năm. Cần biết rằng trong giai đoạn FIFA và tạp chí France Football quyết định giải thưởng Quả Bóng Vần châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất năm, tiêu chí bình chọn giải thưởng dựa khá nhiều vào cảm tính cá nhân.

    Cụ thể trong giai đoạn 'gộp chung', kết quả bầu chọn được dựa vào phá phiếu bầu chọn từ các đội trưởng, các HLV trưởng ĐTQG và các nhà báo thể thao uy tín trên toàn Thế giới. Trong số này, ngoại trừ những lá phiếu từ các nhà báo vẫn giữ được sự công tâm dựa nhiều vào tính chuyên môn, thì các đội trưởng, các HLV trưởng ĐTQG, họ luôn chọn bình chọn giữa vào cảm tính và thới quen, và đó là một phần lý do giúp cho Ronaldo và Messi đã thống trị giải thưởng này trong 10 năm qua.

    Cũng vì cơ chế này, lịch sử Quả Bóng Vàng 'gộp' cũng đã từng xảy ra một trường hợp 'bị cướp giải' vô cùng đáng tiếc mang tên Wesley Sneijder. Cụ thể vào năm 2010, tiền vệ người Hà Lan chính là nhạc trưởng, bộ não trong lối chơi giúp Inter có được cú ăn ba vĩ đại. Tuy nhiên thời điểm đó, Sneijder đã không nhận được đủ phiếu bầu chọn để trở thành người chiến thắng, khi thời điểm đó những bàn thắng của Ronaldo và Messi đã thật sự chiếm được một lượng 'fan' rất lớn.

    Modric lên ngôi, vậy còn Sneijder? - Bóng Đá

     Có lẽ nhiều người cảm thấy rất tiếc cho Wesley Sneijder.

    Với Sneijder, việc thi đấu trong một tập thể thi đấu thực dụng và lối chơi tương đối xấu xí cũng đã khiến anh vấp phải không ít điểm trừ. Chỉ những ai theo dõi Inter theo xuyên suốt mùa giải đó thì mới có thể nhận ra tầm quan trọng của tiền vệ người Hà Lan trong đội hình. Với Sneijder, anh chính là nguồn sáng tạo duy nhất trong đội, và thiếu đi anh, cơ hợi để Inter giành chiến thắng có thể nói là giảm đi hết 50%.

    Ở Inter đã thế, khi lên tuyển Hà Lan, Sneijder cũng chẳng được mấy lần nhận được những lời tung hô khi Lốc Da Cam lúc này cũng đã từ bỏ lối đá tổng lực và thậm chí chơi bẩn để chiến thắng. Chính sự xấu xí này đã làm lu mờ những đóng góp và tầm quan trọng của Sneijder thời điểm đó, để rồi một Quả Bóng Vàng đã bị 'cướp trắng trợn' khỏi tay ngôi sao người Hà Lan.

    Video tài năng của Wesley Sneijder

    Kỳ Anh | 15:00 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...