MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Đội bóng Công Vinh giành chiến thắng, pháo rực sáng trên khán đài

    15:11 Thứ sáu 23/03/2018

    BongDa.com.vn Sau 3 vòng đấu ở V-League 2018, đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã có được chiến thắng đầu tiên dưới triều đại HLV Miura. Điều đặc biệt là trong ngày giành trọn 3 điểm trước gã hàng xóm, khán giả TP.HCM đã thể hiện tình yêu cực chất của mình trên khán đài.

     - Bóng Đá

    Ngay trong chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Miura trên sân Thống Nhất trước gã hàng xóm Sài Gòn FC, khán giả TP.HCM đã thể hiện tình yêu mạnh mẽ của mình bằng việc đốt pháo sáng. Một văn hóa mà rất ít khi người hâm mộ bóng đá Sài thành làm mỗi khi đến sân xem bóng đá.

     - Bóng Đá

    Trận Derby Sài thành giữa Sài Gòn FC và TP.HCM đã diễn ra hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn khá cao. Cả hai đều chơi chặt chẽ và chờ đợi những cơ hội để tung đoàn phản công về phía đối thủ của mình. 

     - Bóng Đá

    Tiền đạo Hoàng Thiên (Sài Gòn FC)  có pha đối đầu với hậu vệ Sầm Ngọc Đức (TP.HCM), cả hai đã có trận đấu máu lửa lên công về thủ khá nhịp nhàng cùng đồng đội. 

     - Bóng Đá

    Trận Derby Sài thành diễn ra trong không khí căng thẳng, trọng tài luôn phải cắt còi để làm giảm những cái đầu nóng của cầu thủ hai đội. 

     - Bóng Đá

    Khán đài A sân Thống Nhất có rất đông khán giả đến xem, cổ vũ cho hai đội thi đấu trên sân. 

     - Bóng Đá

    Khán đài B, nơi CĐV của CLB Sài Gòn FC tiếp lửa cho đội nhà. 

     - Bóng Đá

    Gã hàng xóm TP.HCM cũng thể hiện tình yêu tuyệt vời với đội bóng "con cưng" của mình. 

     - Bóng Đá

    Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, tuy nhiên trong khoảng gần 10 phút cuối trận đã có 3 bàn thắng được hai đội tạo ra. 

     - Bóng Đá

    Tân binh Trần Phi Sơn là cầu thủ có pha dứt điểm lạnh lùng để khai thông thế bế tắc cho các cầu thủ TP.HCM ở phút 83 trận đấu. 

     - Bóng Đá

    Ngay sau bàn thắng của Phi Sơn dưới sân, trên khán đài sân Thống Nhất khán giả thành phố đã đốt pháo sáng để ăn mừng bàn thắng của đội nhà.

     - Bóng Đá

    Cũng chỉ hơn 3 phút sau đó, cựu tiền vệ SLNA Trần Phi Sơn tiếp tục có đường chuyền dọn cổ để đồng đội Gustavo băng xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng áo trắng. 

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Phan ăn mừng có phần khá ấn tượng của ngoại binh Gustavo bên phía đội óng TP.HCM. 

     - Bóng Đá

    Trong 5 phút bù giờ của trận đấu, các cầu thủ Sài Gòn FC cũng đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2, đây là cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. 

     - Bóng Đá

    Nụ cười hiếm hoi của HLV Miura sau khi CLB bóng đá TP.HCM giành trọn 3 điểm trước gã hàng xóm Sài Gòn FC. 

     - Bóng Đá

    Phi Sơn và các đồng đội đến các khán đài để tri ân người hâm mộ. "Ronaldo xứ Nghệ" còn được fan Sài thành tặng món quà đặc biệt trên tay. 

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 14:45 23/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...