MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Mesut Ozil rời tuyển Đức: Lời oán trách của tình yêu

    13:55 Thứ ba 24/07/2018 | 1

    Mesut Ozil quyết định chia tay đội tuyển Đức, khi tình yêu và những công sức bỏ ra trong nhiều năm của anh đã bị phản bội, hay đúng hơn là bị ruồng bỏ.

    Lời than khóc của Ozil

    Tôi có hai trái tim, một cho Đức, một cho Thổ Nhĩ Kỳ”, Ozil chia sẻ sau khi quyết định chia tay với đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới.

    Nguyên nhân của sự ra đi, theo Ozil, là do anh bị LĐBĐ Đức phân biệt về nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ của mình. Anh thậm chí còn cho rằng có sự “phân biệt chủng tộc”.

    Mesut Ozil rời tuyển Đức: Lời oán trách của tình yêu - Bóng Đá

    Ozil quyết định chia tay đội tuyển Đức. 

    Câu chuyện bắt đầu từ màn trình diễn thất vọng của Đức ở World Cup 2018, và Ozil là một trong những nhân tố đánh mất mình, đến mức có thời điểm anh bị HLV Joachim Low gạt khỏi đội hình.

    Sau đó là vấn đề từng xảy ra từ tháng 4/2018: người ta chỉ trích anh về tấm ảnh chụp cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan.

    Các quan chức LĐBĐ Đức chỉ trích Ozil. Giới truyền thông nước này cũng có một bộ phận lớn cũng tham gia vào việc phản đối ngôi sao đang khoác áo Arsenal.

    "Tôi sinh ra ở Đức, học hành và trưởng thành ở Đức. Tại sao vẫn có những người không chấp nhận tôi là người Đức”, Ozil chua chát.

    Thực tế, vấn đề không đơn thuần nằm ở việc Ozil tặng chiếc áo cho Tổng thống Erdogan, cũng như tấm ảnh hai người chụp chung. Một số quan chức liên đoàn và giới truyền thông quy chụp anh về những tranh cãi chính trị.

    Mesut Ozil rời tuyển Đức: Lời oán trách của tình yêu - Bóng Đá

    Bức ảnh với Tổng thống Erdogan khiến Ozil bị chỉ trích. 

    Thất bại của Đức ở World Cup 2018 là giọt nước tràn ly. Người ta tấn công Ozil như một vật tế thần, khiến anh không còn tâm trí chơi bóng cho đội tuyển trong tương lai, dù mới 29 tuổi.

    Người Đức chối bỏ Ozil

    Đức không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2018 có trách nhiệm lớn nhất thuộc về Joachim Low, từ khía cạnh nhân sự đến chiến thuật, và giải pháp tâm lý.

    Người Đức không chỉ trích Low. Ông thậm chí còn tiếp tục công việc, theo hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2022.

    Khi một đội tuyển lớn - với 4 lần VĐTG - rơi vào cảnh thảm bại, người ta đi tìm một kẻ phải chịu trách nhiệm. Đó là lý do Ozil trở thành nạn nhân trong một cuộc tấn công tệ hại.

    Mesut Ozil rời tuyển Đức: Lời oán trách của tình yêu - Bóng Đá

    Những đóng góp của Ozil, nhất là World Cup 2014, bị ruồng bỏ. 

    Ozil thi đấu tệ ở World Cup 2018, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng có những người khác thậm chí còn chơi tệ hơn anh.

    Như đã đề cập, trách nhiệm của thất bại thuộc về Low. Ozil chỉ là một mắt xích bị lắp sai như nhiều mắt xích khác trong một chuỗi sai lầm của Low.

    Ozil gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đúng. Anh xem đó là nguồn cội của gia đình mà bản thân không thể chối bỏ. Nhưng Mesut sinh ra, lớn lên và đã cống hiến nhiều cho Đức.

    Trong kỷ nguyên Joachim Low, Ozil là nhân tố không thể thay thế. Anh là chìa khóa để mở ra chiến thắng cho Đức ở World Cup 2014. Đó là lần đầu tiên một đội tuyển châu Âu xưng vương ngay tại châu Mỹ.

    Ozil sinh ra ở Đức, cả đời gắn với bóng đá nơi đây. Cha anh cũng trưởng thành tại Đức, chứ không phải quê gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

    Mesut Ozil từng khoác áo U19, U21 rồi trở thành trụ cột của Đức. Vinh quang của bóng đá Đức ở World Cup 2014, và chắc chắn sẽ tác động tích cực đến xã hội, nhờ rất nhiều vào tài năng, cũng như trái tim anh.

    Một người sẽ không bao giờ có thể thăng hoa, nếu không chơi bóng với tất cả tình yêu và niềm tự hào về tổ quốc. Vậy mà tình yêu của Ozil bị phủi bỏ, như thể những năm qua anh khoác áo Đức chỉ để hưởng lợi.

    Bóng đá và giới truyền thông Đức nợ Ozil một lời xin lỗi!

    Đại Phong | 05:40 24/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...