MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Mesut Ozil bị “trảm”, đồng đội chốt luôn 1 câu

    15:43 Thứ năm 22/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Đức giờ đây đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta.

    Sau khi bị loại khỏi danh sách tham dự Europa League, một lần nữa Mesut Ozil bị HLV Mikel Arteta gạch tên khỏi đấu trường Premier League mùa này. Điều đáng nói là tiền vệ người Đức đang nhận mức lương cao ngất ngưởng, lên đến 350.000 bảng/tuần. Việc để một ngôi sao như Ozil “ngồi mát ăn bát vàng” là điều hết sức lãng phí.

    Mới đây, người đồng đội Ainsley Maitland-Niles đã lên tiếng:Ozil vẫn là một phần của Arsenal. Chúng tôi là một đội, điều đó sẽ không thay đổi cho đến khi Ozil đưa ra quyết định của mình về những gì anh ấy muốn làm.

    Ainsley Maitland-Niles bảo vệ Mesut Ozil - Bóng Đá

     Ozil bị HLV Mikel Arteta loại khỏi kế hoạch của CLB.

    Hiện toàn đội chỉ muốn tập trung vào trận đấu trước mắt. Sau đó, khi chúng tôi trở lại sân tập, mọi người có thể nói về việc liệu anh ấy có muốn gắn bó cùng đội một hay không. Mục tiêu của Arsenal là giành 3 điểm ở trận cầu sắp tới.”

    Ozil vốn được đánh giá rất cao bởi sự linh hoạt, sáng tạo của mình trên hàng tiền vệ. Anh từng nằm trong top những chân chuyền hàng đầu châu Âu, kể từ khi còn khoác áo Real Madrid. Thống kê trong sự nghiệp của mình, ngôi sao người Đức đã có tổng cộng 216 pha kiến tạo, bên canh 105 bàn thắng sau 600 trận ra sân.

    Trước truyền thông, HLV Mikel Arteta cho biết quyết định được đưa ra xuất phát từ yếu tố chuyên môn, chứ không phải vì tiền vệ này từ chối giảm lương như báo chí đồn thổi. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn cậu học trò giữ nguyên sự chuyên nghiệp và kiên nhẫn chờ đợi.

    Mesut Ozil chọn ra cầu thủ vĩ đại nhất

     
    Endo | 15:13 22/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...