Lionel Messi
Với Messi, có lẽ những niềm vui mà anh nhận được trong mùa giải 2016/17 là ít hơn rất nhiều so với những phiền muộn. Trên nhiều mặt trận khác nhau, Messi đang tỏ ra lép vế hoàn toàn so với đại kình địch Ronaldo, và điều gần như cũng đã khép lại cơ hội giành giải thưởng Quả Bóng Vàng năm nay của siêu sao người Argentina.
Nỗi buồn của Messi thậm chí chẳng dừng lại ở bên trong sân bóng, mà vừa qua đơn kháng án những hành vi trốn thuế của anh cũng đã bị tòa án bác bỏ. Theo đó Messi sẽ phải thụ án 21 tháng tù treo vì những hành vi gian lận thuế trong quá khứ. Liệu trong khoảng thời gian khó khăn này, Messi sẽ tìm lại chút nụ cười bằng danh hiệu vô địch tại cúp nhà Vua cùng Barcelona?
Alexis Sanchez
Arsenal đang rất cần chiếc cúp FA cuối tuần này để cứu lấy một mùa giải thảm họa. Để làm được điều đó, có lẽ Pháo Thủ đang rất kỳ vọng vào Alexis Sanchez, cầu thủ đang có phong độ rất tốt thời gian gần đây (5 bàn trong 4 trận gần nhất). Với bản thân Sanchez, rất có thể trận đấu tại Wembley cuối tuần này cũng sẽ là lần cuối cùng anh ra sân trong màu áo Arsenal. Cụ thể theo truyền thông tại Anh cho biết, ngôi sao người Chile đang muốn tìm cho mình một đội bóng lớn hơn để có thể hiện thực hóa mục tiêu giành lấy những danh hiệu cao quý như Champions League trong mùa sau.
Francesco Totti
Lượng vé vào sân theo dõi trận đấu giữa AS Roma và Genoa cuối tuần này đã được bán sạch. Nguyên nhân? Đơn giản khi đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Francesco Totti tại sân Olimpico, trận đấu cuối cùng của Hoàng tử thành Rome trong màu áo của Giallorossi. Sau 25 năm cống hiến và hơn 250 bàn thắng ghi được, cuối cùng chuyến hành trình của Totti cũng sẽ khép lại. Rõ ràng không riêng gì những NHM của Roma, mà những ai đã từng theo dõi bóng đá Italia trong nhiều năm qua, thì trận đấu tại Olimpico sắp tới thật rất khó có thể bỏ qua.
Video tài năng của Totti
Edin Dzeko - Dries Mertens
Cuộc đua giành Capocannoniere (giải thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa giải tại Serie A) vẫn đang diễn ra rất gay cấn cho đến vòng đấu cuối cùng. Lúc này Dzeko (Roma) đang là người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 28 bàn. Tuy nhiên chắc chắn chân sút người Bosnia đang chẳng thể yên tâm, khi mà Mertens (Napoli) đang bám sát ngay phía sau với 1 bàn kém hơn. Nhìn sang Bundesliga nơi Lewandowski bị Aubameyang vượt mặt đúng vòng ngay vòng cuối, có lẽ Dzeko sẽ càng thêm quyết tâm hơn trong việc bắn nát lưới của Genoa vào tối nay.