Khi Diego Maradona chia tay sân cỏ, người dân xứ sở Tango mỏi mắt trông chờ một hậu bối đủ khả năng kế thừa vai trò của “Cậu bé vàng”. Thế rồi, sau rất nhiều chờ đợi, bóng đá Argentina mới sản sinh ra một ngôi sao đủ khả năng làm rạng danh nền bóng đá từng hai lần đăng quang World cup, anh chính là Lionel Messi.
Tài năng của El Pulga là điều không cần bàn cãi. 3 chức vô địch UEFA Champions League (nếu không tính chức vô địch năm 2006), 5 Quả bóng vàng FIFA (danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA trước đây) cùng hàng tá danh hiệu lớn nhỏ khác là những dấu mốc bằng vàng trong bảng thành tích đồ sộ mà Messi đã đạt được. Ở Barcelona, dưới bàn chân của Messi là đầy ắp những vinh quang tột đỉnh và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Tất nhiên, người hâm mộ bóng đá Argentina hy vọng Messi sẽ mang màn trình diễn siêu đẳng ấy về màu áo đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, hình ảnh Messi trong màu áo sọc trắng xanh luôn đượm buồn bởi những thất bại, oái ăm hơn đó lại là những thất bại đầy nghiệt ngã trong trận chung kết.
Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, người dân xứ sở Tango khát khao mong chờ một danh hiệu nhưng số phận thật biết trêu ngươi con người. Dẫu sở hữu những siêu sao xuất sắc trong đội hình, Albicelestes luôn lỗi hẹn với vinh quang. Messi như đã nói được kỳ vọng rất nhiều nhưng có lẽ cuộc tình giữa anh và màu áo đội tuyển quốc gia không có… nợ. Nhiều người chỉ trích Messi không yêu màu áo Albicelestes, không cháy hết mình như cách anh vẫn thường làm trong màu áo Barcelona, thậm chí có ý kiến cho rằng Messi là công dân của vùng Catalunya.
Thế nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, 10 năm qua, Messi đã cống hiến gần như tất cả những gì tinh túy nhất cho màu áo quê hương. Anh là đầu tàu, là niềm hy vọng số một của Argentina ở bất kỳ giải đấu lớn nào. Anh đã đưa Argentina vào đến chung kết World cup 2014, Copa America 2007, 2015 và 2016. Thế nhưng, số phận chỉ cho anh làm kẻ về nhì vĩ đại. Nghiệt ngã, cay đắng là những gì có thể diễn tả sau những thất bại của anh cùng đội tuyển quốc gia ở những trận chung kết. Cũng con người ấy với những pha bóng ảo diệu, những khoảnh khắc thiên tài, những bàn thắng làm vỡ tan trái tim người hâm mộ nhưng cứ vào đến chung kết, Messi lại thất bại.
Phát biểu sau khi nhận Quả bóng vàng FIFA năm 2015, tiền đạo người Argentina ao ước: “Tôi không cần phải cân đo đong đếm gì nhiều giữa danh hiệu cá nhân với danh hiệu tập thể. Đối với tôi, những danh hiệu tập thể quan trọng hơn tất cả danh hiệu cá nhân. Tôi luôn coi chức vô địch World Cup là điều tuyệt vời nhất, cao quý nhất đối với mỗi cầu thủ bóng đá. Tôi muốn có một chức vô địch World Cup hơn là 5 Quả bóng vàng FIFA.”
Hãy nhìn cái cách mà Messi ăn mừng mỗi lần anh ghi bàn cho đội tuyển Argentina. Nó vẫn trinh nguyên và bùng cháy như ngày nào. Anh cần một danh hiệu để khẳng định cho sự hiện diện của chính mình trong màu áo Albicelestes nhưng hôm nay, sau lần thứ hai liên tiếp sau hai năm thất bại trước Chile ở chung kết Copa America, Messi buồn bã nói: “Tôi sẽ chấm dứt sự phục vụ của mình cho đội tuyển quốc gia ở đây. Tôi đã cố quá nhiều rồi. Đây là trận chung kết thứ ba liên tiếp, và trận chung kết thứ 4 cho cá nhân tôi. Tất cả chúng tôi đều đã cố sức… Khó, thật khó để lúc này có thể đánh giá điều gì. Tôi ngồi trong phòng thay đồ và đã nghĩ, đội tuyển không phải là cho mình.”
Đó là một sự thú nhận cho thất bại của anh trong màu áo quốc gia hay đúng hơn anh đã gục ngã. Ở tuổi 29, anh vẫn còn những năm tháng đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp ở phía trước nhưng như chính anh đã thừa nhận, áp lực quá lớn khiến trái tim bé nhỏ của El Pulga không thể chịu đựng nổi. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, nếu Messi không ghi bàn, điều ấy đồng nghĩa với việc anh chơi tồi. Không ai quan tâm anh kiến tạo bao nhiêu lần hay ảnh hưởng của anh lên đội tuyển như thế nào.
Tất nhiên, Messi đã là nguyên nhân trực tiếp khiến Argentina thất bại trước Chile trong trận chung kết Copa America vừa qua nhưng trên chấm luân lưu định mệnh ấy, đã biết bao huyền thoại sân cỏ đã phải khóc hận. Messi cũng là con người, không thể đòi hỏi El Pulga phải chiến thắng như một cỗ máy. Messi đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Nhiều người cho rằng nó có phần vội vàng và hơi cảm tính nhưng có lẽ, cuộc tình của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia đã đi đến hồi kết khi có duyên nhưng không nợ.
(Bạn đọc: Hải Đoàn)