MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • “Messi nước Ý” lên tiếng, Napoli nhọc nhằn giành 3 điểm trên đất Áo

    07:01 Thứ năm 24/10/2019

    BongDa.com.vn Đúng như dự đoán, đại diện của Serie A đã không dễ dàng có được 3 điểm trước khi rời nước Áo.

    Rạng sáng nay (24/10), Napoli chạm trán Red Bull Salzburg tại Red Bull Arena. Sau trận hòa đáng thất vọng trước Genk, Partenopei rất quyết tâm giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, Salzburg không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

    Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đội chủ nhà đã chủ động chơi tấn công. Phút thứ 8, Erling Haaland đã đưa được bóng vào lưới Alex Meret. Song, công nghệ VAR đã lên tiếng xác nhận chàng trai 19 tuổi đã việt vị.

    Đến lúc này, Napoli mới bắt đầu giành lại quyền kiểm soát trận đấu. Điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 17, Dries Mertens tung ra cú sút chéo góc, không cho Cican Stankovic cơ hội cản phá. Tỉ số được mở cho Partenopei.

    Tin trận RB Salzburg - Napoli - Bóng Đá

     Napoli đã đánh bại Red Bull Salzburg.

    Những phút tiếp theo, Salzburg dồn lên tấn công. Erling Haaland liên tục đặt khung thành của Meret ở trong tình trạng báo động. Phút 40, họ đã có bàn thắng gỡ hòa. Kevin Malcuit phạm lỗi với Hwang Hee-chan trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Erling Haaland đã không mắc bất kì sai lầm nào. 1-1 cũng là tỉ số của 45 phút thi đấu đầu tiên.

    Thế trận cởi mở tiếp tục được duy trì trong hiệp 2. Napoli và Salzburg đều tạo ra được những pha bóng nguy hiểm. Cuối cùng, kết quả của trận đấu đã được định đoạt trong vòng chưa đầy 10 phút. Phút 64, Kevin Malcuit có bóng bên hành lang cánh phải rồi tung ra đường chuyền đánh lừa hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Bóng đến chân Dries Mertens và tiền đạo người Bỉ dễ dàng nâng tỉ số lên thành 2-1.

    Phút 72, Zlatko Zunuzovic tung ra quả tạt ngẫu hứng từ cánh trái. Sai lầm của Kalidou Koulibaly đã tạo cơ hội cho Erling Haaland dễ dàng đánh đầu, khiến Alex Meret bất lực và trận đấu quay trở lại tỉ số hòa 2-2.

    Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau Napoli đã có bàn thắng thứ 3. Lorenzo Insigne khuấy đảo hàng phòng ngự Red Bull Salzburg trước khi tung ra pha dứt điểm điệu nghệ, mang về niềm vui cho các Tifosi của Partenopei.

    Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 thuộc về Napoli. Kết quả này giúp thầy trò ông Carlo Ancelotti giữ vững ngôi đầu bảng, hơn Liverpool 1 điểm.

    (*) Fernando Llorente phát biểu trong ngày ra mắt Napoli:

    Faro | 06:45 24/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...