MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • ‘Messi Nhật Bản’ lập kỷ lục ở quê nhà

    13:29 Thứ hai 07/11/2016

    Takefusa Kubo – ngôi sao tuổi teen mang biệt danh “Messi Nhật Bản” tuần qua chính thức phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra mắt trong hệ thống J.League.

    Takefusa Kubo được tham dự trận đấu giữa đội U23 FC Tokyo với đội Nagano Parceiro tại J.League 3. Kubo vào sân sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, tạo được một số cơ hội trong cuộc đọ sức với đàn anh lớn hơn từ vài tuổi đến chục tuổi trở lên. Trận này đội của Takefusa thua 1-2.

    Thời điểm được ra sân, Takefusa mới 15 tuổi 5 tháng 1 ngày, chính thức phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra mắt trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp Nhật Bản. Hệ thống gồm 3 giải: giải hạng nhất J1.League, hạng nhì J2.League và hạng ba J3.League.

    Kỷ lục cũ nằm trong tay của Takayuki Morimoto. Anh ra mắt giải đấu trong màu áo Tokyo Verdy năm 2004, ở mốc 15 tuổi 10 tháng 6 ngày.

    Màn ra mắt của Takefusa đặt dưới sự chứng kiến của 184 phóng viên cùng 7.653 cổ động viên trên sân Komazawa Olympic. Theo website của J.League, sự chú ý đặc biệt này thường chỉ dành cho các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản hoặc chung kết cúp quốc gia, hiếm thấy ở 1 trận đấu hạng ba.

    takefusa

     Takefusa tả xung hữu đột giữa vòng vây đối thủ. Ảnh: Internet.

    Chia sẻ sau trận đấu để đời, Takefusa nói: “Tôi còn rất nhiều điều phải cải thiện. Tôi chưa sút được cú nào và cũng chưa tạo được ảnh hưởng. Màn trình diễn chỉ đáng chấm 15 đến 20 điểm trên thang 100. Nhưng thật hạnh phúc vì được thi đấu 45 phút.” Takefusa cũng bày tỏ mong muốn trở thành mẫu cầu thủ có thể phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

    Chủ tịch Mitsuru Murai của J.League phấn khởi trước sức hút từ Messi Nhật Bản: “Thật tuyệt khi J.League sở hữu cầu thủ có khả năng lôi cuốn cổ động viên lớn đến vậy. Các cầu thủ ngôi sao như Takefusa sẽ tạo ra luồng sinh khí cho giải đấu. Tôi tin cậu ấy sẽ nhanh chóng lên chơi ở J.League 1 bởi rất nhiều lớp cầu thủ U23 của FC Tokyo sớm được tạo cơ hội lên đội 1.”

    Năm 2011, khi mới 9 tuổi, Kubo rời Nhật Bản để gia nhập lò đào tạo trẻ của Barcelona. Tại đây, Kubo nhanh chóng chứng tỏ tài năng và giành một suất đá chính trong đội hình U12 Barcelona.

    Kubo là nạn nhân của án phạt chuyển nhượng áp lên Barca. Do phạm luật, Los Blaugrana không được phép sử dụng một số cầu thủ đến khi họ đủ 18 tuổi và Kubo nằm trong danh sách này.

    Sau 1 năm không ra sân chơi bóng, Takefusa quyết định tạm chia tay đất nước Tây Ban Nha, trở về quê hương đầu quân cho đội trẻ FC Tokyo vào tháng 5/2015. CLB Barcelona được tin là sẽ chiêu mộ lại Kubo khi đủ 18 tuổi.

    Anh Dũng | 13:01 07/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...