MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Messi Hàn Quốc" sắp đến, Công Phượng không được Sint-Truidense đăng ký thi đấu

    08:00 Chủ nhật 11/08/2019

    BongDa.com.vn Truyền thông Bỉ đã mang đến thông tin không vui cho Công Phượng và cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

    Tờ Voetbal Belgie (Bỉ) mới đây đã đưa tin, trước sự phản ứng quá quyết liệt của các CĐV, BLĐ Sint-Truidense đã có động thái trấn an mọi người bằng việc chiêu mộ thành công 2 cầu thủ rất chất lượng là "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-Woo và tiền đạo tuyển Nhật Tatsuya Ito.

     Cơ hội đá chính của Công Phượng ngày càng thấp khi Sint-Truidense sắp đón "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-Woo.

    Trong đó Lee Seung-Woo (21 tuổi) chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc vai trò hộ công, từng khoác áo đội trẻ Barcelona và sau đó đá cho Hellas Verona ở Ý. Tiền vệ này từng đá 14 trận ở Giải vô địch Ý (Serie A) và ghi 1 bàn thắng.

    Lee Seung-Woo sẽ gia nhập Sint-Truidense theo dạng cho mượn một mùa giải và sau đó sẽ mua đứt nếu cầu thủ này chơi tốt. Lee Seung-Woo cũng được nhận định là "Messi Hàn Quốc" với 11 trận khoác áo đội tuyển Hàn Quốc.

    Tatsuya Ito (22 tuổi) cũng là tài năng trẻ của bóng đá Nhật, đã chơi rất hay trong màu áo CLB Hamburger SV ở Đức và lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng tân binh trẻ hay nhất trong năm 2018 của Bundesliga.

    Tatsuya Ito từng được HLV Hajime Moriyasu gọi vào đội tuyển Nhật để thi đấu ở Copa America 2019. Chân sút 22 tuổi này sẽ gia nhập Sint-Truidense theo dạng cho mượn từ Hamburger SV.

    Sự xuất hiện của hai gương mặt trẻ tài năng của bóng đá châu Á này khiến cơ hội của Công Phượng tại Sint-Truidense ngày càng nhỏ lại.

    Minh chứng rõ nét nhất cho việc này là trong danh sách được HLV Marc Brys đăng ký thi đấu cho trận đấu với CLB Standard Liège tại vòng 3 giải VĐQG Bỉ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã không có tên, thay thế cho cầu thủ người Việt Nam là Suzuki.

     Công Phượng không được đăng ký tại vòng 3 Giải VĐQG Bỉ.

    Mặc dù đã góp một pha kiến tạo trong trận giao hữu mới đây, nhưng chừng đó là chưa đủ để HLV Marc Brys đặt niềm tin vào Công Phượng. Có lẽ, tiền đạo ĐT Việt Nam phải cố gắng, phấn đấu hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu từ người thuyền trưởng của mình.

    Tịnh Đế | 07:40 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...