MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • 'Messi Hàn Quốc' kiên định trước cám dỗ châu Âu

    15:20 Thứ bảy 27/05/2017

    Được "bật đèn xanh" nhập tịch EU, song tiền đạo Lee Seung-woo lại khước từ cơ hội đó. Anh chỉ muốn trung thành với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

    Không có cái tên nào thu hút nhiều sự chú ý hơn Lee suốt 1 tuần diễn ra giải U20 World Cup 2017. Ngoài những CĐV Hàn Quốc, người Tây Ban Nha cũng để mắt sít sao đến chân sút đang đá cho đội trẻ Barca. Và họ có lẽ rất tiếc nuối bởi sự cứng rắn của tiền đạo sinh năm 1998.

    Nhiều năm qua, Liên đoàn bóng đá Catalan đã khuyến khích Lee nhập tịch để trở thành công dân Tây Ban Nha. "Từ năm 2013, LĐBĐ Catalan và FC Barcelona liên tục thúc giục Lee nhập tịch để trở thành công dân của khối EU," Park Jung-sun, đại diện đội Team 12 cho biết.

     - Bóng Đá

    Lee Seung-woo đã ghi 2 bàn tại U20 World Cup 2017, trong đó có siêu phẩm vào lưới U20 Argentina. Ảnh: Getty Images.

    "Họ cũng hứa ủng hộ Lee cho đến khi anh ấy gia nhập tuyển Tây Ban Nha".

    Nhưng khác với châu Âu, Hàn Quốc không cho phép một công dân mang hai quốc tịch. Điều này đồng nghĩa nếu Lee Seung-woo trở thành một công dân thuộc EU, anh phải từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc.

    Với LĐBĐ Catalan, họ muốn biến Lee thành ngôi sao mới của cộng đồng Catalan, vì vậy thường xuyên cổ xúy chân sút này nhập tịch EU. Cây săn bàn người Hàn Quốc cũng quen thuộc với văn hóa Catalan khi tập luyện ở Barcelona từ năm 13. 

    Trong khi đó, Barca cần "Messi Hàn Quốc" nhập tịch EU bởi điều đó cho phép họ tuyển mộ thêm một cầu thủ khác mang quốc tịch ngoài EU. Luật quy định cho mỗi CLB tại La Liga có tối đa 3 cầu thủ không mang quốc tịch EU.

     - Bóng Đá

     "Messi Hàn Quốc" chỉ muốn phục vụ tuyển Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images.

    Tuy nhiên, Lee Seung-woo có quyết định khiến người Tây Ban Nha thất vọng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thi đấu ở World Cup trong màu áo ĐTQG khác," chân sút đã ghi 2 bàn tại giải U20 World Cup 2017 tuyên bố.

    Lúc này, Lee đứng trước ngã rẽ số phận. Hợp đồng của anh và Barca sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau. Cùng thời điểm, nhiều đội bóng châu Âu bắt đầu đánh tiếng chiêu mộ cây săn bàn triển vọng này, dĩ nhiên kèm theo đãi ngộ hấp dẫn.

    Cá nhân Lee và Barca rất muốn tiếp tục gắn bó mối lương duyên. Dù vậy, quan điểm từ một số CLB khác cho rằng, "Messi Hàn Quốc" khó cạnh tranh được với tam tấu "MSN", gồm Messi, Suarez và Neymar", nếu được đôn lên đội hình 1. Tài năng của Lee theo đó chắc chắn bị thui chột dần.

    Còn những CLB khác, họ hứa dành một chỗ trong đội hình xuất phát cho Lee. "Hai đội bóng Bồ Đào Nha là Benfica và Porto đang bày tỏ sự quan tâm đến "Messi Hàn Quốc"", một tuyển trạch viên giấu tên nói. "Những CLB khác của Đức và Hàn Quốc cũng chú ý đến chân sút này".

    Tương lai của Lee vẫn còn đặt dấu hỏi. Nhưng lúc này, màn trình diễn của tiền đạo 19 tuổi đang khiến nhiều CLB sục sôi. "Tôi đã nghe về Lee và biết anh ta đã làm được gì cho Barca, cũng như tuyển trẻ Hàn Quốc. Thật tiếc khi phải thấy chân sút này chống lại Argentina tại World Cup 2017," huyền thoại Diego Maradona nói với Infobae.

    Trong thành phần U20 Hàn Quốc ngoài Lee còn xuất hiện thêm nhân tố khác tài năng không kém, đó là tiền vệ Paik Seung-ho. Có tin đồn Inter đánh giá rất cao cầu thủ đầy tiềm năng này, theo một tuyển trạch viên. Rất có thể sau giải U20 World Cup, đội bóng Italy sẽ đặt vấn đề chiêu mộ Paik.

    Từ những gì thể hiện, rõ ràng Paik Seung-ho và Lee Seung-woo sẽ trở thành những trụ cột trong màu áo đội tuyển quốc gia ở tương lai gần. Người Hàn Quốc cũng nên cảm thấy may mắn, bởi cám dỗ từ châu Âu không thể lay chuyển được tinh thần ái quốc của hai "viên ngọc thô" này.

    Nguyên Trí | 10:05 27/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...