MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • Messi giành FIFA The Best, chẳng có gì là không công bằng

    09:39 Thứ ba 24/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Nhìn lại những cố gắng suốt 1 năm qua, Messi xứng đáng trở thành chủ nhân của FIFA The Best.

    Rạng sáng 24/9, toàn thể làng túc cầu đều hướng mắt về Italy để theo dõi lễ trao giải FIFA The Best. Dưới sự chứng kiến của hàng triệu khán giả, Lionel Messi vượt qua Ronaldo cùng Van Dijk trở thành chủ nhân mới của danh hiệu cao quý. Và một lần nữa, kết quả trên tạo nên làng sóng tranh cãi dữ dội.

    Messi - Bóng Đá

    Messi giành FIFA The Best. 

    Đây cũng là điều dễ hiểu bởi nhìn nhận một năm qua, ở phương diện tập thể, Van Dijk vượt xa chân sút số 10. Tuyển thủ người Hà Lan đã có màn trình diễn siêu hạng, góp công lớn đưa Liverpool vô địch Champions League. Không những vậy, trung vệ số 4 còn cùng Hà Lan về nhì tại UEFA Nations League.

    Trong khi đó, Messi bị chính Liverpool của Van Dijk loại khỏi đấu trường châu Âu. Tiền đạo Nam Mỹ cũng đem về danh hiệu, nhưng chỉ duy nhất chức vô địch La Liga. Còn cấp đội tuyển quốc gia, ngôi sao số 10 lại thất bại ở Copa America. Chưa kể, tuyển thủ 32 tuổi còn dính tai tiếng liên quan đến việc tố cáo Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. 

    Ngoài ra, trước đó, Van Dijk cũng từng thắng Messi ở giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất UEFA. Và hiển nhiên, với quá nhiều lý do, việc cuối cùng Leo được xướng tên ở FIFA The Best khiến nhiều cổ động viên không phục. Song, nói đi cũng phải nói lại, về mặt cá nhân, chân sút số 10 chẳng có gì không xứng đáng với thành tích trên.

    Messi - Bóng Đá

    Danh hiệu xứng đáng với nỗ lực của Leo. 

    Messi đã có màn trình diễn siêu hạng tại La Liga mùa giải 2018/2019. Đừng quên rằng tiền đạo Argentina luôn đóng vai trò quan trọng, thậm chí một mình gồng gánh Barca đến chức vô địch quốc nội. Không những vậy, chân sút số 10 còn là "Vua phá lưới", "Vua kiến tạo" ở Tây Ban Nha. 

    Còn ở đấu trường Champions League, Messi số 2 thì chẳng ai số 1. Leo liên tục tỏa sáng để đưa đoàn quân áo sọc đỏ xanh đến bán kết giải đấu. Hay đúng hơn, ngôi sao 32 tuổi làm hết trách nhiệm ghi bàn, kiến tạo, dẫn dắt lối chơi của Barca trong 12 trận đấu. Sau La Liga, El Pulga lại tiếp tục trở thành "Vua phá lưới C1".

    Tổng kết 1 năm, chân sút số 10 còn sở hữu thêm danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu", "Vua kiến tạo châu Âu",  "Bàn thắng đẹp nhất C1", tạo nhiều cơ hội nhất và 24 trận là "Man of the match". Rõ ràng, Messi đã thâu tóm những gì hay nhất, xuất sắc nhất sau mùa giải 2018/2019.

    Quan trọng, việc bỏ phiếu cũng chứng minh Leo hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu The Best. Cơ cấu giải thưởng gồm 25% quyết định bởi cầu thủ, 25% các huấn luyện, 25% các phóng viên và 25% của người hâm mộ. Và tuyển thủ xứ tango giành chiến thắng số phiếu bầu của cầu thủ, HLV và cổ động viên. 

    Trong đó, có 379 nhà cầm quân bỏ phiếu cho Messi, rồi tới Ronaldo (307 phiếu), Van Dijk (289 phiếu). Thủ quân của các đội bóng, 377 người chọn Leo, 337 người bỏ phiếu cho Van Dijk, 330 đặt niềm tin ở Ronaldo. Còn với người hâm mộ, ngôi sao số 10 có 1 triệu 350 nghìn phiếu bầu, CR7 là 960 nghìn còn trung vệ Hà Lan là 704 nghìn. 

    Với việc các HLV, thủ quân nhiều đội bóng lựa chọn Messi, họ đủ chuyên môn để biết ai xứng đáng là người chiến thắng cuối cùng. Vốn dĩ, cuộc chiến nào cũng có tranh cãi cùng những điều tiếng không hay. Song, rõ ràng, với màn trình diễn siêu hạng, sự đóng góp tuyệt vời cho làng túc cầu ở tuổi 32, FIFA The Best là lời thừa nhận dành cho ngôi sao số 10.

    Video của Lionel Messi:

    Bạch Băng | 09:27 24/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...