MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • Messi "ghi điểm" vì hành động nhân văn

    12:31 Thứ sáu 03/11/2017

    BongDa.com.vn Siêu sao của Barcelona vừa có hành động "ghi điểm" trước NHM khi dành toàn bộ số tiền thắng được ở một vụ kiện vào công việc từ thiện.

    Cách đây 3 năm, Lionel Messi đã bị tờ La Razon (có trụ sở tại Madrid) đưa ra "nghi án" dùng chất kích thích trong trận chung kết World Cup 2014. Dĩ nhiên, bài báo mang tựa đề "Sonatina" không thể đưa ra bất kì chứng cứ nào chứng minh Messi "nhúng chàm" và... bị kiện ngược. 

    Messi

     Messi vẫn là ngôi sao được nhiều người mến mộ. 

    Trong phiên tòa phúc thẩm vào hôm qua, Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã đưa ra phán quyết "Messi trắng án", đồng thời, buộc nhà báo Alfonso Ussia (tác giả của Sonatina) và các bên liên quan phải bồi thưởng một khoảng tiền khoảng 72 ngàn euro. 

    Đáng chú ý, siêu sao người Argentina sẽ dành toàn bộ số tiền đó vào công việc từ thiện. Người đại diện của Messi chia sẻ trước báo giới: "Messi đã tặng lại số tiền 72.783 euro cho tổ chức Bác sĩ không biên giới. Leo sẽ tiếp tục bảo vệ bản thân trước những cáo buộc sai sự thật nhằm hạ thấp uy tín của anh ấy".

    Hiện tại, Messi đang gồng gánh một Barca "sứt mẻ" ở La Liga lẫn Champions League. Tại đấu trường quốc nội, cậu học trò cưng của Ernesto Valverde đã thu về được 12 bàn thắng cùng 3 kiến tạo. Tuy nhiên, người đồng đội của anh Luis Suarez mới chỉ ghi được 4 bàn kể từ đầu mùa. Đây cũng là lí do khiến BLĐ Barca quyết tâm chiêu mộ thêm một ngôi sao ở hàng tấn công trong kì CNMĐ. 

    Màn trình diễn siêu đẳng của Messi ở mùa này:

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 12:10 03/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...