MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Messi cứ xuất sắc thế này thì cần gì The Best

    09:20 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn Messi một lần nữa chứng minh với cả thế giới anh chính là cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới.

    Rạng sáng 19/9, Champions League chính thức trở lại với hàng loạt trận đối đầu hấp dẫn. So với các cặp đấu khác, việc Barcelona đón PSV trên sân nhà không nhận được nhiều sự chú ý. Thế nhưng, Messi một lần nữa chiếm hết các trang báo quốc tế với màn trình diễn tuyệt vời trước đại diện Hà Lan.

    Messi - Bóng Đá

     Messi một lần nữa chứng minh với cả thế giới anh là ai.

    Lần trở lại này, chân sút người Argentina quyết tâm xưng bá trời Âu sau màn trình diễn kém thuyết phục ở mùa giải trước. Bước vào trận đấu với tâm thế nặng nề bởi những nghi ngờ gần đây, siêu sao số 10 cần bàn thắng để chứng tỏ cái tên Messi chưa bao giờ dễ bắt nạt. Dồn ép đối phương, đẩy cao thế trận, gây áp lực lên khung thành, đúng phút thứ 31, từ chấm đá phạt, tiền đạo 31 tuổi vẽ đường cong tuyệt đẹp, xé lưới thủ thành Zoet.

    Chỉ với bàn thắng xuất sắc như vậy, Leo cũng đủ trở thành tâm điểm của hàng loạt lời khen ngợi. Nhưng không, suốt những phút còn lại, cầu thủ Nam Mỹ tiếp tục hành xác hàng phòng ngự đối phương, thêm 2 lần nữa sút tung lưới PSV, Messi có cú hattrick thứ 8, thiết lập kỷ lục mới tại đấu trường Champions League.

    Màn trình diễn của "La Pulga" gói gọn trong 2 từ "hoàn hảo", giống với cách Whoscored đánh giá anh với 10 điểm tuyệt đối. Suốt bao năm qua, cuối cùng, cách Leo đáp trả đàm tiếu của dư luận vẫn là phong độ cùng những bàn thắng trên sân. Họ cho rằng việc ghi bàn ở La Liga tầm thường, ngôi sao số 10 ngay lập tức cho họ thấy không chỉ 1 mà là 3 lần xé lưới đối thủ ngay trận mở màn C1. 

    Messi - Bóng Đá

     Messi quá xuất sắc.

    Chứng kiến sự bùng nổ của Messi, truyền thông thế giới không ngớt lời tâng bốc. Tờ báo thân Real, Marca hốt hoảng thốt lên rằng: "Messi, cậu ấy sẽ ám ảnh cả Champions League bắt đầu từ thời điểm này". Trong khi đó, trên tờ AS,cây bút Santi Giménez không biết dùng từ ngữ hoa mỹ nào để mô tả về chân sút xứ tango: 

    "Messi chính là một loại từ, cậu ấy đã thể hiện tất cả trước PSV. Cậu ấy bảo sẽ vô địch Champions League và thế là, cậu ấy trừng phạt đối thủ đầu tiên với 3 bàn thắng. Có thể hơi tàn nhẫn nhưng đó là lời cảnh báo cho sự trở lại của một Messi tốt nhất".

    Với những gì đang có được, ngôi sao 31 tuổi cần gì giải The Best để chứng tỏ bản thân. Nhìn đi, FIFA loại anh khỏi giải The Best, UEFA nói không với Leo trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất, Messi thản nhiên tiếp tục chinh phục mọi đấu trường. Với tiền đạo xứ tango, anh từng tức giận vì không thể ghi bàn, từng sầu thảm vì đội nhà thua trận nhưng nghiễm nhiên, ở đó, không có sự hối tiếc vì bị bỏ rơi ở những danh hiệu cá nhân. 

    "La Pulga" không cần tỏ ra tội nghiệp, than vãn với truyền thông hay cần một ai đòi công lý trong những giải thưởng. Bởi đẳng cấp là mãi mãi, cứ xem anh thể hiện qua từng trận, kiến tạo, ghi bàn, tiền đạo 31 tuổi chưa bao giờ chết trong sự bất công. Song, FIFA rõ ràng đã mất đi một siêu sao vừa viết nên trang sử mới ở trời Âu. Không giải The Best, có chăng Leo không vĩ đại? Không, anh chỉ vĩ đại ít đi một chút mà thôi. 

    Bạch Băng | 09:08 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...