MỚI NHẤT :
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Messi "chửi thẳng" thượng tầng Barcelona: Khi mọi thứ giờ đã cạn dần...

    21:54 Thứ sáu 25/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Argentina có lý do để đưa ra thái độ bực tức sau sự ra đi của người đồng đội ăn ý.

    Từ câu chuyện tương lai

    Mùa hè 2020, giữa Lionel Messi với Barcelona nảy ra xung đột lớn. Cụ thể, tiền đạo người Argentina mong muốn rời Camp Nou, khi mà đội bóng xứ Catalan cho thấy sự thiếu tham vọng, với mục tiêu hoạch định tương lai mờ mịt.

    Jose Maria Bartomeu, chủ tịch Blaugrana chính là nhân vật mà Messi không muốn nói đến. Siêu sao mang áo số 10 cho rằng người đứng đầu thượng tầng Barca đã nuốt lời, không để anh rời Camp Nou như những thoả thuận về việc ra đi tự do từ mùa hè 2020.

    Messi

    Messi đã muốn dứt áo rời Barca đầu hè 2020.

    Dẫu vậy, Messi cuối cùng cũng chọn ở lại Barcelona, tiếp tục cống hiến cho đội bóng đã nâng tầm và đưa bản thân đến đỉnh cao chói lọi. Bởi lẽ, Messi không muốn đưa Barca ra toà với những kiện cáo liên quan đến vấn đề pháp lý.

    Messi ở lại, vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu, nhưng trong lòng của siêu sao sinh năm 1987 có nét gợn lớn khó nói thành lời.

    Đến xích mích về người bạn thân Luis Suarez

    Những ngày vừa qua, truyền thông quốc tế xôn xao với thông tin, Luis Suarez rời Barcelona sau khi không nằm trong kế hoạch của HLV Ronald Koeman. Bản thân chân sút người Uruguay hiểu rõ, những cống hiến của anh xứng đáng với sự tán dương và tri ân từ CLB xứ Catalan. Mặc dù vậy, ngày Suarez rời Camp Nou, những giọt nước mắt đã rơi cho những dang dở tiếc nuối.

    Luis Suarez vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao. Vấn đề là BLĐ Barcelona, mà cụ thể từ huấn luyện viên Ronald Koeman không tin tưởng vào cựu sao Liverpool. Thay vào đó, Koeman có lẽ đang ấp ủ kế hoạch chiêu mộ Lautaro Martinez, bản hợp đồng có thể tiêu tốn đến 100 triệu euro của Blaugrana.

    Messi

    Messi không hài lòng cách Barca đẩy Suarez đi.

    Trước viễn cảnh Suarez rời đi, Messi đã không giấu được cảm xúc. Thêm một lần nữa, ngôi sao mang áo số 10 lên tiếng chỉ trích cách làm "vô ơn" của BLĐ Barcelona khi nhất mực đẩy đi người đối tác ăn ý.

    "Cậu phải rời đi xứng đáng với những gì cậu đã làm cho câu lạc bộ này, một trong những cầu thủ quan trọng nhất lịch sử đội bóng. Đạt được những danh hiệu quan trọng ở cả góc độ cá nhân lẫn tập thể." Ngôi sao 33 tuổi viết.

    "Cậu không phải là kẻ đáng bị xua đuổi như những gì họ đã làm, nhưng thật sự mà nói, tôi cũng chẳng còn quá ngạc nhiên nữa."

    Đây không phải là lần đầu tiên Messi lên tiếng chống lại thượng tầng Barcelona. Có lẽ, 2020/21 là mùa giải cuối cùng mà chân sút người Argentina còn khoác lên mình chiếc áo đấu của Blaugrana. Bởi vì giờ đây, với Messi thì mọi thứ tại Barca đã cạn dần...

    Messi tập luyện: 

     
    Minh Trí | 21:24 25/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...