Messi bị ám ảnh bởi Ronaldo
20:31 Chủ nhật 17/06/2018
BongDa.com.vn Một cuộc tranh cãi lại nổ ra, sau màn trình diễn đối lập giữa hai siêu sao xuất chúng nhất thế giới ở lượt đấu đầu tiên. Lần này, Messi là người thất thế.

Dường như rằng, cứ mỗi khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng xuất hiện ở một giải đấu, thì ngay lập tức có sự so sánh giữa cả hai.

Điều đó tiếp tục diễn ở FIFA World Cup 2018. CR7 có màn trình diễn đỉnh cao khi lập một cú hattrick vào lưới nhà vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha. Trong khi đó, ở ngày ra quân sân chơi danh giá nhất cấp độ đội tuyển quốc gia, M10 "mất tích" trên bảng tỉ số.

Messi bị ám ảnh bởi Ronaldo - Bóng Đá

 Messi có màn trình diễn nghèo nàn ở trận đấu với Iceland.

Điều đặc biệt hơn, siêu sao đội chủ sân Nou Camp bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trên chấm đá phạt 11m; trong khi kì phùng địch thủ Ronaldo thực hiện thành công trong trận đấu trước đó.

Messi đã có một ngày thi đấu đầy cố gắng. Tuy nhiên, người ta dễ dàng nhận ra vẻ mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt của chủ nhân 5 Quả bóng vàng. Trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Iceland, anh đã bất lực.

Trong một tình huống nguy hiểm ở những phút cuối, tiền đạo 30 tuổi sút bóng thẳng vào hàng rào Iceland. Người hâm mộ có quyền so sánh sự xuất sắc giữa anh và Ronaldo, khi mà CR7 có bàn thắng vô cùng đẳng cấp ở cuối trận cũng chính từ pha đá phạt trực tiếp của mình.

Những thống kê chi tiết sau trận đấu đã chỉ rõ phong độ tệ hại của "siêu nhân" Messi. Sút nhiều nhưng không ghi được bàn, cố gắng nhiều nhưng vô ích. Nếu bạn không tin, hãy xem xét những con số không biết nói dối sau.

Tổng cộng cả trận đấu tâm điểm bảng B, giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, CR7 tung ra 4 cú sút, và 3 trong số đó chuyển hoá thành bàn thắng. Còn Messi thì sao ?. Trong trận hoà nhạt nhẽo trước Iceland, siêu sao người Argentina có 11 cú sút về phía khung thành của thủ môn Hannes Halldorsson. Kết quả là, 0 có bàn thắng nào được ghi!

Vâng, đó là những con số đơn thuần về mặt lí thuyết. Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng, đối thủ của Ronaldo trong trận quyết chiến vừa rồi là một ông lớn của bóng đá đương đại, là nhà cựu vô địch thế giới và châu Âu. Khung thành của Tây Ban Nha được án ngữ bởi hai trung vệ lừng danh là Gerard Pique và Sergio Ramos. Người gác đền không ai khác là "người nhện" nổi tiếng của Manchester United, David De Gea.

So sánh tương tự, Iceland chưa bao giờ được đánh giá cao trên bình diện quốc tế. Việc họ có mặt ở Nga vào mùa hè này đã là một kì tích. Ấy vậy mà, đội bóng "tí hon" đó đã xuất sắc cầm chân gã khổng lồ như Argentina của siêu sao Lionel Messi. Halldorsson, người hùng của trận đấu có tới 6 pha cứu thua xuất sắc, một thống kê ấn tượng với người gác đền "vô danh" như anh.

Messi bị ám ảnh bởi Ronaldo - Bóng Đá

 Cuộc đối đầu không có hồi kết giữa Ronaldo và Messi.

Có một nguyên nhân giải thích về sự vô hại của Messi trong trận đấu vừa rồi. Lối chơi của hai đội bóng Tây Ban Nha và Iceland là hoàn toàn khác nhau. La Roja bước vào trận đấu với tâm thế là một ứng cử viên vô địch; họ sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới trong đội hình. Do đó, thầy trò HLV Fernando Hierro sẵn sàng chơi đôi công và áp đặt thế trận lên đối phương. Thế trận tấn công cởi mở và nhiều bàn thắng xuất hiện.

Nhìn sang đối thủ của Messi ở trận đấu vừa rồi. Iceland buộc phải chơi với tâm thế và thế trận của một kẻ chiếu dưới. Họ chơi thấp, phòng ngự chặt chẽ và không để lọt lưới, trước khi nghĩ đến việc tấn công tìm kiếm bàn thắng. Do đó, khoảng trống cho M10 và các đồng đội là rất ít, dẫn đến việc con đường đến khung thành của thủ môn Halldorsson bị thu hẹp một cách đáng kể.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Heimir Hallgrimsson cho biết: "Chúng tôi là một đội bóng nhỏ, đương đầu với một đối thủ đáng gờm như Argentina quả là một khó khăn thật sự. Để giành kết quả có lợi nhất, chúng tôi buộc phải chơi thấp, cố gắng hạn chế những sai lầm nơi hàng thủ trước khi dâng cao tấn công. Chúng tôi phải vô hiệu hoá Messi trước đã, rồi mới hi vọng giành chiến thắng. Nếu các học trò của tôi chơi đôi công với họ, thì bạn biết rồi đấy, ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu này.".

Có một sự thật thú vị bạn cần biết, đội bóng "tí hon" Iceland từng cầm hoà gã khổng lồ của bóng đá châu Âu khác là Bồ Đào Nha. Đó là trận đấu vòng bảng tại EURO 2016, nơi mà siêu tiền đạo Ronaldo từng lâm vào hoàn cảnh tương tự như Messi. CR7 tung ra 10 cú sút, 1 trong số đó đi trúng đích và không có bàn thắng nào được ghi!.

Siêu sao của Kền kền trắng đã có một phong độ xuất sắc sau màn trình diễn nghèo nàn đó. Anh dẫn dắt Bồ Đào Nha tiến thẳng đến trận đấu cuối cùng và đánh bại Pháp trong trận chung kết. 

Câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Liệu Messi có thể lặp lại kì tích đó như kì phùng địch thủ Ronaldo hay không? Về mặt lí thuyết, không có gì phải nghi ngờ về khả năng của siêu sao 30 tuổi, và cũng không thể phủ nhận, Argentina là một trong số những ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch ở Nga vào mùa hè này.

Mặc dù thế, có vẻ như chàng tiền đạo đội bóng xứ Tango đang bị bóng ma quá khứ ám ảnh. Anh đã để thua 4 trận chung kết ở các giải đấu lớn gần đây. Và điều đó vô hình trung tạo nên áp lực khủng khiếp lên siêu sao này. "Tôi rất thất vọng về màn trình diễn cá nhân và kết quả trận đấu. Tôi cảm thấy mình có lỗi trong việc đội nhà không thể giành trọn 3 điểm", Messi cho biết trước giới truyền thông Argentina.

Anh Nguyễn | 19:50 17/06/2018