Rạng sáng nay (25/10, giờ Việt Nam), Paris Sanit Germain đã có trận tiếp đón đội cuối bảng Dijon trên sân nhà Công viên các Hoàng tử. Sau trận thua Manchester United ở vòng bảng Champions League, gã nhà giàu thủ đô nước Pháp muốn lấy lại tinh thần với 1 chiến thắng tưng bừng. Ở trận đấu này, HLV Thomas Tuchel đã cất một vài trụ cột và trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu như: Sergio Rico, Colin Dagba, Mitchel Bakker, Danilo Pereira, Rafinha hay Moise Kean. Ngay phút thứ 3, PSG đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo người Italia Moise Kean. Có bàn thắng dẫn trước, PSG không vội vàng và họ khiến cho Dijon tiếp tục phải trả giá với bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 23. Trong 1 tình huống phản công, Neymar có đường chuyền thuận lợi để Kean lần thứ 2 ghi tên mình lên bảng tỷ số. Thua 2 bàn, Dijon không còn gì để mất, họ thi đấu ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Nhưng thực lực không quá nổi trội khiến những đợt tấn công của đội bóng áo trắng không mấy sắc nét. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn 2-0 thuộc về đội chủ nhà PSG. Sang hiệp 2, thế trận giằng co vẫn tiếp diễn nhưng PSG vẩn là đội nhỉnh hơn và có thế trận tốt. Đến phút thứ 73, sau khi Moise Kean dính chấn thương, Kylian Mbappe đã được tung vào sân. Ngay lập tức, ngôi sao trẻ người Pháp đã ghi liền 2 bàn thắng vào các phút 82 và 88 để ấn định chiến thắng 4 sao của PSG trước Dijon. Với kết quả này, PSG nối dài mạch trận toàn thắng của mình lên con số 6. Họ tạm leo lên vị trí số 1 BXH Ligue 1 với 18 điểm sau 8 trận đã đấu. Trong khi đó Dijon tiếp tục giậm chân ở vị trí bét bảng. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Đăng Huy | 05:26 25/10/2020