MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • 'Máy xoạc' Man Utd bị chê không đáng giá 50 triệu vì lí do 'dễ hiểu'

    16:20 Thứ sáu 19/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Các chuyên gia đã thẳng thắn chỉ ra những điểm còn thiếu sót của hậu vệ người Anh.

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, Manchester United đã nỗ lực để chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace. Dù nhiều lần bị đối tác ép giá, tuy nhiên Quỷ đỏ vẫn có được chữ ký của ngôi sao 22 tuổi. Được biết, M.U phải chi đến 50 triệu bảng cho thương vụ này.

    Tuy vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer hoàn toàn có thể hài lòng với những gì cậu học trò đã thể hiện. Tính trên mọi đấu trường, chàng trai sinh năm 1997 ra sân 34 trận, đồng thời có 2 pha kiến tạo. Mặt khác, anh còn là người tắc bóng nhiều thứ 2 tại Premier League với 99 pha.

    Thành tích kể trên chỉ kém Ricardo Pereira của Leicester City (119 pha). Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng điểm yếu của Aaron Wan-Bissaka chính là khả năng hỗ trợ tấn công. Thậm chí, số 9 của M.U còn được cho là không xứng với số tiền CLB đã bỏ ra. 

    Graeme Souness claims Ole Gunnar Solskjaer signing Aaron Wan-Bissaka not worth £50million transfer fee - Bóng Đá

     Aaron Wan-Bissaka chưa đóng góp nhiều cho khâu tấn công của M.U. 

    "Có những thống kê chỉ ra cậu ấy là một trong những người tắc bóng nhiều nhất giải đấu. Tuy vậy, mức phí của cậu ta không nên nhiều hơn 50 triệu bảng chứ? Cậu ấy không có sự hoàn thiện ở vị trí hậu vệ phải để xứng với số tiền đó. Cậu ta giỏi trong các pha 1 đấu 1, tuy nhiên đó chỉ là một phần của môn thể thao này.

    Điều rất quan trọng với một nhân tố chạy biên đó là xử lý ở một phần ba cuối sân, đồng thời chuyền quả bóng đến đúng chỗ. Tôi muốn thấy cậu ta giữ vững đôi chân của mình nhiều hơn là lao vào các pha tranh chấp", Graeme Souness trả lời trên The Times. 

    HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Bruno Fernandes: 

     
    Giang Nam | 15:50 19/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...