MỚI NHẤT :
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • May mắn đồng hành, Chelsea thu hẹp khoảng cách với Liverpool

    03:41 Chủ nhật 11/03/2018

    BongDa.com.vn Chiến thắng mang chút ít màu sắc may mắn của Chelsea trước Palace đã giúp họ có bước tiến khá lớn trong nỗ lực trở lại top 4.

    Dù trước mắt là cuộc chiến quan trọng với Barcelona nhưng HLV Antonio Conte vẫn quyết định tung ra sân đội hình rất mạnh với những cái tên như Hazard, Willian, Azpilicueta. Đáng chú ý, N'Golo Kante đã trở lại sau khi bất ngờ vắng mặt trong trận gặp Man City vì những vấn đề về sức khỏe.

    Một điểm nhấn khác chính là việc Olivier Giroud được trao niềm tin cho vị trí cao nhất trên hàng công. Đây mới chỉ là lần thứ 2 tiền đạo người Pháp đá chính tại Premier League trong màu áo Chelsea. Bên phía Crystal Palace, HLV Roy Hodgson giữ nguyên đội hình như trong cuộc chiến với Man United hồi đầu tuần.

    May mắn đồng hành, Chelsea thu hẹp khoảng cách với Liverpool - Bóng Đá

     Giroud được trao cơ hội đá chính.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea đã ép sân Crystal Palace đến nghẹt thở. Dường như HLV Conte muốn đánh nhanh thắng nhanh, dành sức cho trận gặp Barca. Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Olivier Giroud, phút thứ 8, tiền đạo người Pháp đá nối sau cú sút của N'Golo Kante, tiếc rằng bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn.

    Ba phút sau, Crystal Palace có pha đáp trả với cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm của Andros Townsend. Tình huống gợi nhớ lại bàn thắng của anh vào lưới Man United. Chỉ có điều, lần này bóng đi vọt xà.

    Bỏ qua những cơ hội hiếm hoi trên của Palace, thế trận hoàn toàn thuộc về tay Chelsea. Tiền vệ Willian, người đang có phong độ cao tại The Blues lúc này tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng. Anh liên tiếp tung ra những cú sút xa uy hiếp khung thành Palace. Và ở lần thứ 4 thử thách thủ môn Hennessey, một chút may mắn đã mang đến thành công cho Willian. Tiền vệ Brazil đột ngột tăng tốc, dắt bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi dứt điểm đập chân hậu vệ Palace đưa bóng đi vào lưới mở tỉ số cho Chelsea.

    May mắn đồng hành, Chelsea thu hẹp khoảng cách với Liverpool - Bóng Đá

     Bàn thua thứ 2 của Palace.

    Tiếp đà 'may mắn', 7 phút sau, The Blues vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-0. Thêm lần nữa, cac cầu thủ Palace mới là những người cuối cùng chạm bóng trong bàn thắng của Chelsea. Cú sút của Zappacosta trong vòng cấm được Martin Kelly phá ra nhưng vô tình đập trúng người thủ môn Hennessey trước khi bật lại vào chân hậu vệ số 34 và đi luôn vào lưới.

    Khoảng cách 2 bàn giúp Chelsea thi đấu thoải mái trong phần còn lại của hiệp một cũng như hiệp hai. Hàng loạt cơ hội đã được họ tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Về phía đội khách, phải đến phút 90 của trận đấu, họ mới có bàn thắng danh dự do công của Patrick Van Aanholt.

    Thắng lợi 2-1 trước Crystal Palace giúp Chelsea thu hẹp khoách cách với Liverpool xuống còn 4 điểm trên BXH, một bước tiến khá lớn của đội bóng thành London trong nỗ lực trở lại top 4. Còn với Palace, họ tiếp tục dậm chân trong nhóm cầm đèn đỏ sau vòng 30

    Chung cuộc: Chelsea 2-1 Crystal Palace

    Ghi bàn: Willian 25'; Kelly (o.g) 32' - Van Aanholt 90'.

    Đội hình ra sân

    May mắn đồng hành, Chelsea thu hẹp khoảng cách với Liverpool - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 03:20 11/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...