MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • 'Máy chạy' Milner đứng trước cột mốc vĩ đại

    20:22 Thứ sáu 10/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Leeds United và Manchester City đang đứng trước cột mốc vĩ đại của riêng mình nếu ra sân trước Burnley cuối tuần này.

    Cầu thủ 31 tuổi người Anh sẽ chạm mốc 600 trận thi đấu ở Ngoại hạng Anh nếu ra sân trước Burnley cuối tuần này. Từ đầu mùa giải đến nay, Milner luôn đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình mà Jurgen Klopp đang xây dựng.

    Cuộc đua Top 4 với Liverpool vẫn còn rất căng thẳng và quyết liệt, chính vì vậy, Milner luôn được Klopp đặt trọn niềm tin vì sự chuyên nghiệp của mình. HLV người Đức đã hết lời ca ngợi Milner khi biết cậu học trò sắp đạt cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

    'Máy chạy' Milner đứng trước cột mốc vĩ đại - Bóng Đá

     Milner đứng trước cột mốc khó quên ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Mirror.

    Ông nói: “Cậu ấy có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau: chạy cánh, tiền vệ, hậu vệ và cả tiền đạo nữa. Đó là điều rất quan trọng với chúng tôi, Milly có thể làm mọi thứ trong sự nghiệp của mình.

    Nói về cột mốc 600 của Milner, Klopp cho biết: “600! Đó là một con số rất ấn tượng. Milner hiện tại không giống như cậu ấy sắp trải qua 600 trận đấu trong sự nghiệp.”

    Milner có trận ra mắt Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds vào tháng 11 năm 2002. Trận đấu đó cũng đánh dấu việc Milner trở thành cầu thủ trẻ tuổi thứ 2 trong lih5 sử giải đấu, khi chỉ mới 16 tuổi và 309 ngày.

    Trong ngày lễ tặng quà cùng năm đó, Milner đã ghi bàn vào lưới Sunderland và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Ngoại hạng Anh. Anh gia nhập Newcastle năm 2004 sau khi Leeds bị xuống hạng.

    Sau đó, Milner đến Aston Villa và Manchester City trước khi gia nhập Liverpool năm 2015. Ở ĐTQG Anh, Milner đã có 61 trận ra sân và đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế hồi năm ngoái.\

    Video màn trình diễn của Milner tại Liverpool mùa này

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 20:00 10/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...