MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Mất điểm phút cuối, Tây Ban Nha lỡ cơ hội đoạt vé sớm

    07:07 Chủ nhật 13/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đội bóng xứ sở Bò tót dù có cơ hội vượt lên dẫn trước nhưng không thể bảo vệ được thành quả của họ.

     - Bóng Đá

     Na Uy có được 9 điểm sau 6 lượt trận. Trên lý thuyết họ vẫn còn cơ hội đi tiếp. Chính vì vậy đội bóng Bắc Âu nhập cuộc đầy quyết tâm ngay sau khi trận đấu bắt đầu.

     - Bóng Đá

    Phút 21, Josh King có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm sau quả tạt của đồng đội, tuy nhiên anh lại đưa bóng đi đúng vị trí mà Kepa đang đợi sẵn. 

     - Bóng Đá

    Na Uy thậm chí còn tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng hơn Tây Ban Nha. La Roja dù cầm nhiều bóng nhưng họ khá thiếu ý tưởng mỗi khi áp sát vòng cấm đối thủ. Hiệp một đã không có bàn thắng nào được ghi.

     - Bóng Đá

    Dù chơi không hay nhưng Tây Ban Nha lại có bàn mở tỷ số ở đầu hiệp hai. Saul có pha đập nhả trước vòng cấm với Busquets trước khi tung ra cú đá cực kỳ hiểm hóc, hạ gục thủ thành Jarstein.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ áo trắng.

     - Bóng Đá

    Na Uy buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ ở những phút tiếp theo. 

     - Bóng Đá

    Lúc này khoảng trống bắt đầu lộ ra. Tây Ban Nha có thêm những cơ hội rõ rệt hơn. 

     - Bóng Đá

    Quyết tâm của đội chủ nhà giúp họ tạo ra sức ép về phía khung thành của đội khách. 

     - Bóng Đá

    Đến phút bù giờ của trận đấu, Kepa trong một pha lao ra cản phá đã phạm lỗi với Abdellaoui. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Josh King đã không mắc sai lầm nào để cân bằng cách biệt cho Na Uy.

     - Bóng Đá

    Với trận hòa này, Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm nhưng họ vẫn là đội dẫn đầu ở bảng F. 

    Endo | 07:09 13/10/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...