MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Mất danh hiệu vào tay Modric, Salah nói lời bất ngờ

    11:56 Thứ bảy 01/09/2018

    BongDa.com.vn Sau khi không thể chinh phục thành công danh hiệu "Cầu thủ hay nhất năm" của UEFA, chân sút Liverpool, Mohamed Salah đã nói lời bất ngờ về người chiến thắng, Luka Modric.

    Tại buổi lễ bốc thăm và trao thưởng các danh hiệu cá nhân ở Champions League vừa qua, Luka Modric đã vượt qua Mohamed Salah cùng Cristiano Ronaldo để trở thành người nhận lấy vinh quang này.

    Về phần Salah, dù đã có một mùa giải tuyệt vời khi ghi 44 bàn qua 51 trận và giúp Liverpool lọt vào đến trận chung kết Champions League, tuy nhiên, anh đã không được xướng tên cho giải thưởng vừa rồi.

    Dù vậy, phát biểu sau buổi lễ, chân sút Ai Cập vẫn giữ một thái độ lạc quan và cảm thấy rất tự hào vì những thành quả của mình.

    Mất danh hiệu vào tay Modric, Salah nói lời bất ngờ - Bóng Đá

    Dù không thể cạnh tranh danh hiệu với Modric nhưng Salah vẫn rất hài lòng. 

    Trả lời trên trang Metro, anh cho biết: "Thật tuyệt vời khi bạn biết được mình chính là người Ai Cập đầu tiên được đề cử cho danh hiệu này. Trước tôi, chưa có một cầu thủ Ai Cập nào làm được điều đó.

    Do đó, tôi rất tự hào về vinh dự này, cảm giác như bạn vừa viết nên một câu chuyện vĩ đại vậy. Giờ đây, 100 triệu người dân Ai Cập đang xem tôi như một hình mẫu hiện đại.

    Đôi khi bạn cảm thấy áp lực về điều ấy, nhưng đó cũng chính là nguồn động lực giúp tôi chăm chỉ tập luyện và phấn đấu mỗi ngày". 

    Phi Yến | 10:37 01/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...