MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • Martial mài quần trên ghế dự bị, vì đâu nên nỗi?

    21:47 Thứ năm 03/05/2018

    BongDa.com.vn 2015, Louis Van Gaal mang về sân Old Trafford một cầu thủ 19 tuổi với cái giá 36 triệu bảng - quá đắt cho một cầu thủ tuổi teen lúc bấy giờ. Trong trận đấu đầu tiên của mình, anh lập một siêu phẩm vào lưới Liverpool và khiến tất cả những người nghi ngờ anh phải câm nín. 3 năm sau, khắp mặt báo là thông tin anh sắp phải ra đi vì không còn chỗ đứng tại câu lạc bộ.

     - Bóng Đá

     Martial gia nhập Manchester United dưới nhiều ánh mắt nghi ngờ.

    Ngày mới đến MU, Anthony là một cầu thủ trẻ mang nhiều hoài bão. Mùa giải đầu tiên của mình, anh đóng góp 11 bàn thắng và 4 kiến tạo, mang đến niềm tin và nắm giữ rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Anh đã từng là một hình mẫu cực kỳ lý tưởng để cho lứa cầu thủ trẻ phấn đấu: 19 tuổi, đã có vợ con, tiền bạc không thiếu và chơi cho Manchester United.

     - Bóng Đá

     Bàn thắng đầu tiên của anh cho MU, đến từ cú sút đầu tiên, vào lưới Liverpool.

    Giấc mơ màu hồng ấy sụp đổ ngay lập tức khi hình ảnh anh tràn lan khắp nơi bên chân dài Emily Wandeman, kèm theo đó là lời tố cáo cách sống bội bạc từ vợ cũ Samantha.

    “Anh ấy đã bị tiền bạc làm cho mờ mắt. Ngày còn ở Pháp, anh ấy không như vậy. Từ khi chuyển sang Manchester, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. Anh ấy cho rằng tôi chỉ cố gắng lợi dụng để moi tiền từ anh ấy…” Samantha, vợ cũ của Anthony Martial

    Và câu chuyện bên ngoài sân cỏ ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ thi đấu của Anthony. Mùa giải thứ 2 chơi cho MU, anh chỉ ghi được 4 bàn thắng và 6 kiến tạo, bên cạnh đó là hình ảnh quen thuộc khi anh làm bạn với băng ghế dự bị thường xuyên. Anh đánh mất chính bản thân mình, sa đà vào những cuộc vui bên cô người mẫu bốc lửa và dần mất đi niềm tin yêu mà mọi người đã dành cho anh.

    Đầu mùa giải 2017-2018, MU xuất phát một cách bùng nổ với những chiến thắng liên tiếp. Anthony Martial là cái tên được nhắc đến nhiều nhất như một Siêu dự bị trong đội hình của Mourinho.

     - Bóng Đá

     Những màn trình diễn ấn tượng đem đến sự kỳ vọng từ các cổ động viên.

    Anh thường chỉ ra sân từ phút 70 trở đi nhưng luôn mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. 272 phút cho 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, không một cầu thủ dự bị nào khác làm tốt hơn anh vào thời điểm đó. Người hâm mộ phấn khởi khi lại được nhìn thấy hình ảnh anh ăn mừng, người ta đã nghĩ tới một tương lai tươi sáng hơn cho anh.

    Nhưng, lại một lần nữa, khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt, anh đánh mất chính mình. Yếu tố thể lực là một trong những điểm yếu chết người mà bất kỳ cầu thủ nào cũng sợ hãi. Thay vì lao vào luyện tập để cải thiện bản thân, anh lại trở nên ì ạch và biếng nhác.

    Người ta không còn được thấy hình ảnh đáng sợ của một “sát thủ” tại Monaco mà thay vào đó là một kẻ thích biểu diễn mỗi khi có bóng và sau đó lại để mất bóng. Mùa giải năm nay vẫn chưa kết thúc nhưng anh đã có được cho mình 9 bàn thắng và 5 kiến tạo, không đến nỗi tồi nhưng cái cách anh chơi bóng lại khiến các cổ động viên phải lo ngại.

    World Cup đang đến rất gần nhưng nếu cứ tiếp tục chơi bóng như thế này, nhiều khả năng ngôi sao trẻ một thời của tuyển Pháp sẽ phải ngồi nhà xem Giải đấu số 1 hành tinh.

    Một bộ phận không nhỏ người hâm mộ có thể trách Mourinho vì sự bảo thủ của ông sẽ giết chết các cầu thủ tấn công như Martial. Tuy nhiên, điều đó lại không xảy đến với Lukaku hay Sanchez. Mourinho luôn trao cơ hội cho những cầu thủ biết cố gắng dù cho đó có là bất kỳ ai. Vì thế, nếu Anthony phải mài đũng quần trên ghế dự bị, thì lỗi lớn nhất, chính từ bản thân anh

    Mặc dù như thế, các cổ động viên MU vẫn chưa quay lưng hoàn toàn với Martial. Họ luôn mong chờ anh hãy sớm tỉnh giấc và trở lại, trước khi quá muộn. Mặc kệ tất cả tin đồn chuyển nhượng, hiện tại Anthony vẫn đang là cầu thủ của MU và chúng ta hãy cùng chờ xem, chàng trai trẻ năm nào sẽ thể hiện ra sao để cứu vãn tương lai của mình tại Old Trafford!

     - Bóng Đá

     Cố lên nào, Anthony!

    (Bạn đọc: Ngọc Anh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:15 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...