MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Martial khiến Man Utd "ôm hận" 4 lần trước PSG

    20:35 Thứ năm 03/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chân sút người Pháp có những pha xử lý không thỏa đáng khi đối đầu Paris Saint-Germain.

     

     Solskjaer đã nghĩ đến việc để Fred rời sân sau hiệp một

     - Bóng Đá

     Tiếp đón Paris Saint-Germain trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, trên thực tế Manchester United chỉ cần một trận hòa là đủ để bước vào vòng 16 đội.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, khác với trận lượt đi, tại Old Trafford đêm qua HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thất bại trong việc tìm cách khắc chế những siêu sao như Kylian Mbappe hay Neymar. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel ra về với 3 điểm trong tay sau khi hạ gục Quỷ đỏ với tỷ số 3-1.

     - Bóng Đá

     Sau trận đấu, đa phần mọi sự chỉ trích đều tập trung về phía Fred bởi tấm thẻ đỏ không đáng có của ngôi sao người Brazil. Nhưng trên thực tế, Anthony Martial mới là người đáng trách hơn khi bỏ lõ hàng loạt cơ hội ngon ăn. Nếu như tính cả trận lượt đi, ngôi sao người Pháp đã có tổng cộng 4 pha xử lý gây bất lợi cho Man United. 

     - Bóng Đá

     Trước tiên, chắc chắn phải kể đến tình huống phản lưới nhà của Martial trên đất Pháp. Kém duyên với mành lưới đội bạn, nhưng anh lại đánh hơi được bàn thắng ở phần sân nhà với một cú đánh đầu khá đẳng cấp.

     - Bóng Đá

     Vào đêm qua, ngay trước khi Marcus Rashford gỡ hòa cho Man United, Martial đã có một cơ hội rất ngon ăn để giúp Quỷ đỏ quân bình tỷ số. Có thể thấy, Edinson Cavani đã di chuyển, Rashford cũng ở trong một vị trí thuận lợi, và Martial chỉ cần một đường chuyền là có thể mang đến "bàn thắng mười mươi" cho một trong hai người đồng đội.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, anh lại quyết định rê bóng vào khu vực trung lộ và tung ra một cú cứa lòng không đủ lực để đánh bại Keylor Navas. Rõ ràng, góc sút này không quá thuận lợi để tung ra một pha dứt điểm kỹ thuật, đặc biệt là Martial còn đang ở ngoài vòng cấm.

     - Bóng Đá

     Đầu hiệp hai, ở một vị trí không bị ai kèm cặp và còn đối diện khung thành trống, Martial đón đường chuyền dọn cỗ từ Rashford..

     - Bóng Đá

     Ở khoảng cách chỉ tầm 5m so với khung gỗ bên phía PSG, Martial lại sút bóng lên trời trong sự ngỡ ngàng của đồng đội.

     - Bóng Đá

     Phút 57, sau cú lốp bóng của Cavani, bóng lại tìm đến chân của Martial trong một vị trí vô cùng thuận lợi.

     - Bóng Đá

     Nhưng một lần nữa, ngôi sao người Pháp lại "sút bay" hy vọng của Man Utd khi dứt điểm đưa bóng trúng vào Marquinhos. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở một trận đấu quan trọng, Martial cần phải nhìn lại bản thân vì kỳ vọng mà Solskjaer đặt lên anh là không hề nhỏ.

    Huỳnh Phong | 20:05 03/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...