Anthony Martial đã ghi 4 bàn thắng trong tháng trước, bao gồm một cú đúp vào lưới Chelsea tại Stamford Bridge. Trước đó, anh cũng gỡ hoà trong cuộc đụng độ với Newcastle United để cuối cùng giúp Manchester United thắng ngược 3-2, nó được mô tả như động thái tạm thời dập tắt tin đồn Jose Mourinho bị sa thải.
Pha lập công cuối cùng của ngôi sao sinh năm 1995 đã chứng kiến anh cùng các đồng đội hạ gục Everton với tỉ số 2-1 trên sân nhà Old Trafford hôm 28 tháng 10 vừa qua. Thành tích này cũng giúp đội bóng từng 20 lần nước Anh vươn lên vị trí thứ 8 thay vì giữa bảng xếp hạng như trước.
Tuy nhiên, để chứng minh cho sự xứng đáng trong việc nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Man Utd, chúng ta hãy cùng nhìn lại chi tiết các thống kê tấn công của Martial để thấy được Paul Pogba hay Victor Lindelof dù xuất sắc nhưng không thể vượt qua chàng trai đã từ chối gia hạn hợp đồng với CLB.
Martial xuất hiện trong 368 phút cả thảy, trong đó có 3 trận chơi trọn vẹn với các đội Newcastle, Juventus và Everton. Anh tung ra 8 pha dứt điểm hướng về phía khung thành đối thủ, trong đó có đến 7 lần trúng đích và (như đã biết) thu về 4 bàn thắng vào lưới Newcastle, Chelsea cũng như Everton.
Là một cầu thủ tấn công và lại chơi dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho nên các thống kê về số đường chuyền hay tỷ lệ thành công của Martial không xuất sắc. Anh sở hữu tổng cộng 166 đường chuyền (trung bình 33,2 lần/trận), cao nhất với 60 lần ở trận gặp Newcastle và thấp nhất ở trận gặp Valencia (8 lần).
Tỷ lệ thành công trong thống kê này chỉ là xấp xỉ 80%, cao nhất ở trận đấu với Valencia (88%) và thấp nhất ở cuộc đụng độ Juventus (73%). Tuy nhiên, số đường chuyền tạo ra cơ hội cho các đồng đội (key pass) của Martial rất cao với tổng cộng 8 lần (không làm được điều này ở trận gặp Chelsea).
Những thành tích trên cộng với 2 lần giành giải thưởng cầu thủ của trận đấu đã giúp Martial chiếm được lòng tin của 76% số người tham gia bầu chọn, trong khi Lindelof chỉ sở hữu 16% và Pogba vỏn vẹn 8%. Đây cũng đã là lần thứ 6 ngôi sao người Pháp sở hữu giải thưởng cao quý này trong màu áo Man Utd.
Không cần phải đưa ra những thống kê về Pogba hay Lindelof để so sánh bởi dẫu sao Martial cũng đã chiến thắng, và thực tế chẳng ai bàn tán về điều này. Hầu hết những bình luận tại trang chủ Man Utd hay trên các diễn đàn đều đồng tình với việc giải thưởng tháng 10 nên thuộc về cầu thủ sinh năm 1995.