MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Marseille: Hành trình kỳ lạ đến chung kết Europa League

    11:07 Thứ tư 16/05/2018

    BongDa.com.vn Đáng lẽ Marseille đã không là đối thủ của Atletico đêm nay, nhưng bóng đá luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ.

    Ngày 15/09, đó là ngày Marseille bắt đầu vòng bảng Europa League sau khi vượt qua Oostende và Domzale ở vòng loại. Họ tiếp đón CLB Thổ Nhĩ Kỳ Konyaspor trên sân nhà Velodrome. Đáng buồn thay, chỉ có 8649 khán giả xuất hiện trong một SVĐ có sức chứa đến 67000. Đó là lượng khán giả thấp kỷ lục trong thế kỷ 21 mà Marseille từng chứng kiến tại Velodrome.

    Nguyên nhân cho sự việc trên chính là 2 thất bại bạc nhược trước đó của Marseille ở Ligue 1. Họ thua đậm Monaco 6-1 và tiếp tục nếm trái đáng 1-3 trước Rennes ngay tại Velodrome. 8649 CĐV bước vào sân ngày hôm đó không ít người đến để phản đối chính sách của CLB. Họ yêu cầu HLV Rudi Garcia từ chức, bày tỏ sự giận dự với chủ sở hữu Frank McCourt và chủ tịch Jacques-Henri Eyraud.

    "Những lời hứa của Jacques-Henri và chiến thuật của Rudi thật vô ích", một biểu ngữ xuất hiện tại Velodrome ngày 15/09.

    Marseille: Hành trình kỳ lạ đến chung kết Europa League - Bóng Đá

     McCourt cùng BLĐ Marseille nhận nhiều phản đối vì những lời hứa suông.

    McCourt đã mua Marseille vào tháng 10 năm 2016 và cam kết đầu tư hơn 200 triệu euro để chiêu mộ tân binh. Nhưng những gì diễn ra trong mùa Hè khiến CĐV phải thất vọng. Trong khi PSG đem về Neymar, Kylian Mbappe, Marseille lại chiêu mộ những cái tên như Adil Rami, Luiz Gustavo, Kostas Mitroglou và thủ môn Steve Mandanda.

    Ngày hôm đó, Adil Rami, một trong những tân binh của Marseille đã ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB vượt qua Konyaspor. Không ai biết rằng, đó chính là bước ngoặt tạo nên một cuộc phục hưng của đội bóng và tám tháng sau, Marseille xuất sắc góp mặt tại chung kết Europa League. Đó sẽ là lần đầu tiên Marseille tham dự trận chung kết châu lục kể từ năm 2004.

    Marseille đem về Velodrome những cầu thủ tầm trung nhưng bù lại, họ đều đã chinh chiến nhiều năm tại các CLB hàng đầu châu Âu. Chính kinh nghiệm và sự gan góc được tích lũy trong một thời gian dài của những con người này giúp Marseille nhanh chóng vực dậy sau những kết quả không tốt. Sau thất bại trước Rennes, các cầu thủ đã ngồi lại với nhau. "Đó là lúc đội bóng thực sự trở thành một tập thể", trung vệ Rolando nhớ lại

    Marseille: Hành trình kỳ lạ đến chung kết Europa League - Bóng Đá

     Marseille trình diễn một lối chơi rất đáng xem trong phần còn lại của mùa giải.

    Về phần HLV Rudi Garcia, ông cũng quyết định từ bỏ đội hình 4-3-3 để chuyển sang 4-2-3-1 và mang đến sự vững chắc hơn cho CLB.

    Từ một CLB thất vọng, phần còn lại của mùa giải, người ta chỉ nhớ đến hình ảnh một Marseille bản lĩnh, kiên cường cùng lối chơi tấn công rất đáng xem. Rất nhiều lần trong mùa giải Marseille đã có bàn thắng ở 5 phút cuối. Cùng với đó, không ít lần Marseille vượt qua thời khắc khó khăn để giành thắng lợi.

    Tại tứ kết Europa League, Marseille đã để Leipzig đánh bại 1-0 trong trận lượt đi và mở tỉ số trong trận lượt về. Khi đó họ cần 3 bàn thắng để lật ngược thế cờ và chung cuộc, đội bóng nước Pháp đánh bại Leipzig 5-2!

    Tại bán kết, Marseille dù dẫn 2-0 trong trận lượt đi trên sân nhà nhưng bất ngờ để cho Salzburg gỡ hòa 2-2 đẩy trận đấu vào hiệp phụ. Vượt qua mọi áp lực, Marseille xuất sắc có bàn thắng ở phút 115 để ghi tên vào trận chung kết.

    Marseille: Hành trình kỳ lạ đến chung kết Europa League - Bóng Đá

     Rolando ăn mừng bàn thắng đưa Marseille vào chung kết.

    "Nỗi thất vọng mang lại sức mạnh cho CLB", mọi cầu thủ Marseille đều tin vào điều này và họ sẽ mang niềm tin đó đến sân Groupama đêm nay.

    Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 10:55 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...