MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Mario Balotelli: Từ kẻ bỏ đi đến người đội trưởng tương lai của ĐT Italia

    14:43 Thứ tư 30/05/2018

    BongDa.com.vn Balotelli từng là một kẻ bỏ đi, một kẻ thất bại thật sự. Nhưng giờ đây, anh đang là đội phó của ĐT Italia, và trong tương lai, “chú ngựa hoang” ngày nào hoàn toàn có thể được trao băng thủ quân của Azzurri.

    Khác với nhiều đội tuyển khác, băng đội trưởng của ĐT Italia được chọn theo một cách rất đơn giản, đó là giành cho cầu thủ có số trận khoác áo ĐTQG nhiều nhất. Và theo tiêu chí đó, hiện Bonucci là người có thâm niên nhất với 77 trận trong màu áo Azzurri. Bởi thế, băng thủ quân đang thuộc về lão tướng của AC Milan.

     - Bóng Đá

     Bonucci sẽ đeo băng đội trưởng của Italia trong lần tập trung này.

    Xếp sau Bonucci là De Sciglio và Balotelli, với cùng 33 trận chơi cho ĐT Italia. Và thực tế, trong lần tập trung gần nhất, cả 2 cầu thủ này đều được giao vai trò đội phó. Thế nhưng, Balotelli sẽ là người được ưu tiên hơn, vì anh đứng trong đội hình chính thức.

    Khi mà Bonucci đã bước qua tuổi 31 và ĐT Italia đang có những cải tổ, thay đổi và làm mới đội hình để hướng tới những giải đấu lớn khác sau thất bại ở vòng loại World Cup 2018, thì việc Balotelli đeo băng thủ quân của tuyển Italia trong tương lai sẽ không hề là chuyện viễn vông.

    Cách đây vài năm, có lẽ ngay cả Balotelli cũng không dám tin vào điều ấy, chỉ việc trở lại ĐTQG với anh cũng đã là một chuyện khó rồi.

    Nhắc đến anh khi ấy, người ta luôn nhắc đến một cầu thủ lắm tài nhiều tật. Song song với những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ, là một chú "ngựa chứng" với những scandal cũng… đáng nhớ không kém.

    Những sự kiện kiểu như bắn pháo hoa trong phòng tắm, ném phi tiêu vào đồng đội, đánh nhau với HLV Mancini hay cố gắng đột nhập nhà tù của nữ xem bên trong huyền bí thế nào… tất cả có thể tạo ra hẳn một bộ sưu tập về hành vi không giống ai trong cuộc sống và cái nào cũng độc đáo của cựu tiền đạo Man City.

    Cứ thế, sự nghiệp của Balotelli trượt dài trong những tranh cãi và bê bối. Sự kiêu ngạo và thói vô kỷ luật khiến anh luôn là cái gai trong mắt các HLV. Họ loại anh ra khỏi danh sách thi đấu, đầy ải trên ghế dự bị, rồi tống khứ ra đường không thương tiếc.

    Chỉ đến khi cập bến Nice, Balotelli mới được cứu rỗi và hồi sinh. Anh được bao bọc và tìm lại cảm giác thi đấu. Hai mùa giải qua ở Ligue 1, chân sút 27 tuổi ra sân 66 trận và ghi được 43 bàn, một thành tích rất đỗi ấn tượng.

    Thăng hoa về phong độ, “Super Mario” còn trưởng thành về nhân cách. CĐV Nice từng sửng sốt khi khi thấy Balotelli chạy thẳng về phía họ sau khi xé lưới Nantes. Trước mặt hàng nghìn người hâm mộ, chân sút 27 tuổi cúi đầu gửi lời xin lỗi vì chiếc thẻ đỏ không đáng có ở trận gặp Lorient.

     - Bóng Đá

     Balotelli sẽ sở hữu chiếc băng đội trưởng của Azzurri?

    Bên ngoài sân cỏ, cuộc sống của chân sút 27 tuổi cũng không còn những đêm tiệc tùng tới bến, những lần thác loạn hay những trò quậy phá chẳng giống ai.

    Cuộc sống tưởng chừng đã đẩy Balotelli tới tận cùng của sự tuyệt vọng. Thế rồi Nice như chiếc phao cứu sinh kéo anh lên, để anh được sống thêm lần nữa. Kết quả là sau 4 năm khép kín, cánh cửa ĐT đã được mở ra với Balotelli.

    Cách đây vài tháng, Balotelli nói rằng, anh đã trưởng thành, hãy gọi anh trở lại tuyển Italia. Và bây giờ, sự trưởng thành đó của “Super Mario” đang được đến đáp xứng đáng. Từ một kẻ bỏ đi, Balotelli đã trở lại ĐT Italia, là đội phó của Azzurri và hoàn toàn có thể đeo băng thủ quân tuyển Ý trong tương lai.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 14:10 30/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...