MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Marcus Rashford: Cậu bé vàng xin thôi đừng lớn nữa!

    14:11 Chủ nhật 20/05/2018 | 3

    BongDa.com.vn Màn trình diễn thảm họa trong trận chung kết FA Cup gặp Chelsea đêm qua chẳng khác gì "cái tát" thẳng mặt của Marcus Rashford dành cho Jose Mourinho.

    Cầu thủ người Anh là di sản lớn nhất mà Louis Van Gaal để lại trước khi rời sân Old Trafford. "Hoa Tulip thép" có thể không thành công tại Manchester United, tuy nhiên ông đã để lại ấn tượng khi trình làng và nâng tầm hàng loạt cái tên tại lò Carrington, trong đó có Marcus Rashford. Tiền đạo sinh năm 1997 cũng không phụ công ông thầy của mình bằng màn trình diễn chói sáng.

    Ngay trong mùa giải đầu tiên ra mắt, Marcus Rashford đã ghi đến 12 bàn thắng trên mọi đấu trường trong màu áo Quỷ đỏ. Những chuỗi ngày như mơ vẫn chưa dừng lại khi cầu thủ khi ấy mới 18 tuổi đã được Roy Hodgson điền tên vào danh sách 23 cầu thủ sang Pháp tham dự EURO 2016. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tiền đạo sinh ra tại Manchester.

    Marcus Rashford: Cậu bé vàng xin thôi đừng lớn nữa - Bóng Đá

     Biến Demichelis thành trò hề rồi nhẹ nhàng hạ gục Joe Hart, đây là Marcus Rashford của ngày xưa...

    Khi Wayne Rooney bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, các CĐV Manchester United đã vô cùng hân hoan khi cuối cùng cũng có một tiền đạo sinh ra tại Manchester, và trưởng thành từ chính lò Carrington tỏa sáng rực rỡ. Thế nhưng hiện giờ đây, "cậu bé vàng" ngày nào đang hứng chịu hàng loạt chỉ trích và rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Marcus Rasford?

    Việc được gắn mác "ngôi sao" quá sớm đã khiến cầu thủ 20 tuổi thay đổi hoàn toàn phong cách thi đấu của mình. Lối chơi cá nhân của Marcus Rashford không ít lần khiến Jose Mourinho và chính các đồng đội cảm thấy điên tiết. "Người đặc biệt" đã phá lệ và trao hết niềm tin vào tiền đạo sinh năm 1997, tuy nhiên không giống như với Louis Van Gaal, Rashford đang khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha thất vọng.

    Marcus Rashford: Cậu bé vàng xin thôi đừng lớn nữa - Bóng Đá

     ... nhưng "vò đầu, bứt tai"', tự thất vọng với bản thân là hình ảnh của "cậu bé vàng" hôm nay.

    Marcus Rashford đã ghi đến 13 bàn và có được 9 pha kiến tạo ở mùa giải năm nay, tuy nhiên điều này cũng không che giấu được sự thật rằng cầu thủ người Anh đang mắc bệnh ngôi sao và tự làm khó mình tại sân Old Trafford. Thậm chí, Jose Mourinho còn chỉ trích Rashford không đủ sức đá chính bởi thái độ vô trách nhiệm của mình mỗi lần ra sân thi đấu.

    Người ta đang ước gì "cậu bé vàng" ngày nào mãi mãi đừng lớn, để Marcus Rashford vẫn chỉ là "sao trẻ", vẫn ra sân với khát khao cống hiến và hết mình vì màu áo Quỷ đỏ. Hơn 70 phút góp mặt trong trận chung kết FA tại Wembley, tất cả những gì Rashford để lại chỉ là nỗi thất vọng cùng những pha xử lý vụng về đến khó tin. Anh bỏ lỡ cơ hội, đá bay danh hiệu FA Cup và đá bay cả niềm tin mà Jose Mourinho từng trao cho mình.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ | 13:35 20/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...