MỚI NHẤT :
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Marcos Alonso - Đời chênh vênh có xá gì?

    15:24 Thứ hai 18/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Lặng lẽ tập bóng rồi ra về, vui lắm thì anh cũng chỉ mỉm cười để tán dương chuyện đùa của đồng đội. Một anh chàng ít nói, hiền lành vậy mà mạnh mẽ quá đỗi.

    Marcos Alonso sở hữu một vẻ ngoài thư sinh và nụ cười hiền từ. Anh rất chăm chỉ, mỗi khi ra sân như thể một chú ong thợ, tập trung hết mức và hỗ trợ đồng đội hết mình. Ai cũng cứ tưởng cuộc sống của chàng trai 26 tuổi trông có vẻ hiền lành này cũng chẳng có sóng gió là bao. Bởi anh có biết gây hấn với ai đâu. Nhưng éo le thay cuộc đời lại đặt ra nhiều thủ thách quá chênh vênh với anh.

    Gã trai hiền như bột mang tội giết người...

    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ông và bố theo nghiệp cầu thủ. Anh tập bóng từ năm 9 tuổi và đã làm thành viên của đội trẻ của Real Madrid. Tưởng đâu đó sẽ là một khởi đầu tuyệt đẹp với Alonso, nhưng đời lắm trái ngang. 10 năm sau anh được lên đội một của Real nhưng chỉ là một cái bóng mờ vì không có đất để cầu thủ trẻ Alonso thể hiện tài năng.

    Marcos Alonso - Đời chênh vênh có xá gì? - Bóng Đá

     Thi đấu hết mình và hỗ trợ đồng đội là mục tiêu của Alonso.

    Sau đó, Alonso chuyển tới Anh để khoác áo Bolton. Chính nơi đây đã gắn mác "kẻ giết người" vì một tai nạn ngoài ý muốn. Tháng 05/2011, Alonso lái xe khi đang say rượu, anh tông chết một người phụ nữ 20 tuổi. Dù rất nỗ lực để đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng cô ấy đã không qua khỏi sau 30 phút.

    Anh đối mặt với án phạt của tòa án Madrid vì nồng độ cồn trong máu của Alonso cao gấp đôi mức cho phép khi lái xe. Alonso ban đầu phải đối mặt với án tù 4 năm nhưng rốt cuộc chỉ bị phạt có 61.000 euro và bị cấm lái xe trong vòng 3 năm 4 tháng. Nhưng điều khiến Alonso đau đớn nhất là miệng đời. Khi đã là người của Chelsea, anh vẫn bị đối thủ cùng thành phố Tottenham trêu chọc với cái tên "kẻ sát nhân."

    Nhưng mặc kệ, anh chàng ấy vẫn tiếp tục sống và chứng minh thực tài của mình trên sân cỏ. Sau khi rời Bolton, anh tiếp tục chu du sang Italia thi đấu cho Fiorentina. Lại tiếp tục điệp khúc chưa thể hiện được bản thân, Alonso chia tay đội bóng miền Trung Italia để về Anh thi đấu tại Sunderland với dạng cho mượn.

    Đến năm 2016, anh sang Chelsea thi đấu những cũng chỉ dự bị thường xuyên. Trận ra mắt Chelsea đầu tiên của Alonso tại Premier League là trận đấu họ bị Arsenal vùi dập 0-3. Đến khi HLV Antonio Conte áp dụng sơ đồ 3-4-3, cái tên Marcos Alonso lại bị đem ra làm chuột bạch. Nhưng chính sự thử nghiệm ấy, anh đã thuyết phục được ông thầy người Italia rằng Alonso hợp với Chelsea, hợp với Conte.

    Cuộc đời là chấp nhận và bước tiếp

    Alonso rất hiền lành. Anh rất ít nói và chỉ đến sân tập để cố gắng hết sức mình. Khi tờ Marca phỏng vấn anh vì sao anh lại chấp nhận cho Chelsea thửu nghiệm, nếu không thích nghi được với sơ đồ mới thì anh sẽ mất tất cả thì sao?

    Marcos Alonso - Đời chênh vênh có xá gì? - Bóng Đá

     Với Alonso, anh luôn có một nội lực rất mạnh để chống lại những thách thức do cuộc sống mang lại.

    Alonso rất bình tĩnh: "Lúc đầu tôi cũng đã vật lộn với chiến thuật ấy rất nhiều. Nhưng mục tiêu của tôi là cống hiến cho bóng đá tấn công và khi đội bóng đặt mình ở đâu thì cũng nên chấp nhận và thể hiện hết mức có thể."

    Với hậu vệ 26 tuổi này, quan điểm sống của anh rất rõ ràng. Cuộc đời mang đến cho ta khó khăn gì, hãy chấp nhận, đừng ca thán. Nếu bản thân vượt qua được, dĩ nhiên bạn đã đánh gục được cuộc đời quái ác kia. Anh chia sẻ: "Tôi cảm nhận mình trưởng thành qua từng trận đấu. Điều hạnh phúc nhất là thấy được sự tiến bộ của mình từng ngày."

    Rời Real rồi chẳng tìm được bến đỗ nào ổn định nhưng với Alonso anh chỉ cho đó là kinh nghiệm. Anh nói: "Rời Tây Ban Nha, rời quê hương nhưng may mắn khi tôi đến Chelsea, các đồng đội đa phần là đồng hương nên chúng tôi kết nối với nhau rất nhanh.

    Tôi không nghĩ người Tây Ban Nha chơi bóng ở nước ngoài sẽ không được đánh giá cao bằng đầu quân cho các CLB trong nước. Nếu thật sự người Tây Ban Nha bị đánh giá thấp ở nước ngoài chỉ khi nào bạn ngừng cố gắng."

    Marcos Alonso - Đời chênh vênh có xá gì? - Bóng Đá

     Sau nụ cười hiền lành này là một nghị lực phi thường.

    Một cầu thủ trẻ nhưng suy nghĩ vô cùng chín chắn, anh không than trách, đổ lỗi cho bất cứ ai hay hoàn cảnh. Với Alonso bản thân của chính mỗi người mới quyết định được sự thành công, không có lỗi ở bên ngoài.

    Cười hiền từ và trầm lặng là thế. Nhưng cuộc đời của Alonso chênh vênh hơn bạn tưởng. Nhưng dù chênh vênh cỡ nào, hậu vệ người Tây Ban Nha vẫn quyết giữ cho mình an yên và tâm bình nhất có thể.

    Khi gặp Alonso, anh ấy chẳng bao giờ tự ca ngợi mình dù anh xứng đáng. Vậy xin mượn lời cựu HLV Dougie Freedman của Bolton ca ngợi Marcos Alonso. "Thi đấu bên cạnh Alonso là một cảm giác rất tuyệt vời. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng. Cậu ấy là mẫu cầu thủ mà tôi luôn làm việc cùng. Alonso có kỹ thuật tốt và luôn không ngừng hoàn thiện bản thân."

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 15:30 18/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...