MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 'Maradona là người có tính cách tệ nhất tôi từng gặp'

    14:32 Chủ nhật 26/04/2020

    BongDa.com.vn Trọng tài World Cup kể lại ấn tượng khó chịu với huyền thoại Argentina.

    Sau khi góp công lớn vào chức vô địch World Cup 1986, Diego Maradona lại cùng đội tuyển Argentina thẳng tiến vào chung kết World Cup 1990. Tuy nhiên lần này họ thi đấu không mấy thuyết phục, chỉ ghi được cả thảy 5 bàn thắng suốt từ đầu giải.

    Trước trận đấu cuối cùng với Tây Đức, đại diện Nam Mỹ có 4 cầu thủ bị treo giò. Đến cuối trận chung kết, họ cũng chỉ còn lại 9 cầu thủ trên sân sau khi nhận 2 thẻ đỏ. Sau cùng, Tây Đức lên ngôi với tỷ số 1-0 trong trận chung kết được coi là nhàm chán nhất lịch sử World Cup.

    Referee reveals why he could have sent Maradona off before 1990 World Cup final - Bóng Đá

     Maradona chỉ bị nhận thẻ vàng ở cuối trận.

    Mới đây, trọng tài điều khiển trận đấu hôm đó, Edgardo Codesal cho biết thậm chí ông đã có thể đuổi cả Maradona ra khỏi sân trước khi trận đấu bắt đầu vì cách ứng xử của siêu sao này: "Tôi đã có thể cho cậu ta rời sân trước khi trận đấu bắt đầu bởi cậu ta chửi thề rất nhiều trong thời gian hát quốc ca."

    "Sau đó khi tôi quyết định rút thẻ đỏ cho [Pedro] Monzon, Maradona cũng đã sấn đến, mắng tôi là tên trộm cắp và đã ăn tiền của FIFA. Với tư cách cầu thủ, cậu ta có thể là cái tên xuất sắc nhất, nhưng nhìn nhận như một con người, cậu ta cực kỳ khó chịu và là một trong những kẻ tệ nhất tôi từng biết trong đời mình."

    Hoài Thu | 14:02 26/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...