MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Mạo hiểm với Bale, Real Madrid phải trả giá

    18:55 Thứ hai 24/04/2017 | 2

    Chấn thương tiếp tục trở thành cơn ác mộng cho Gareth Bale khi rắc rối mới nhất có thể khiến anh lỡ trận bán kết lượt đi Champions League với Atletico.

    Gareth Bale tạm biệt trận đấu thứ 100 tại La Liga của mình sau 36 phút. Đây là chấn thương thứ 17 mà ngôi sao người xứ Wales phải nhận kể từ khi khoác áo Real Madrid. Đáng chú ý, có tới 8 chấn thương liên quan đến bắp chân, gồm 6 ở bên trái và 2 ở bên phải.

     - Bóng Đá

     

    Trong bài phát biểu mới nhất của mình, HLV Zinedine Zidane phủ nhận việc cho rằng ông đã bỏ qua rủi ro về nguy cơ tái phát chấn thương để tung Bale vào sân ở trận Siêu kinh điển. Tuy nhiên, người hâm mộ có lý do để đặt câu hỏi tại sao Zidane phải nhất thiết để Bale đá chính ngay sau khi ngôi sao này bình phục.

    Dù thế nào thì chấn thương của Bale đã trở thành vấn đề gây đau đầu cho Real Madrid cả trong mùa giải này lẫn quá khứ.

    Ở mùa giải này, Bale chỉ chơi 40,5% số thời gian trên sân, điều làm người hâm mộ nhớ tới danh sách những ngôi sao có đội chân quá “mong manh” từng khoác áo Real Madrid như Robben, Kaka, Sahin, Metzelder, Woodgate,...

     - Bóng Đá

     

    Bale sẽ được kiểm tra để xác định mức độ chấn thương mà từ đó xem liệu anh có thể kịp bình phục chơi trận bán kết lượt đi vòng bán kết Champions League với Atletico Madrid vào ngày 2/5 tới hay không. Trước mắt, trong tình trạng Bale bị nghi ngờ như hiện nay, những Isco, Asensio, James và Lucas Vazquez chờ đợi sẽ là người thay thế.

    Minh Khang | 15:57 24/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...