MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Manuel Locatelli: Người hùng tuổi teen

    20:20 Thứ hai 24/10/2016 | 3

    BongDa.com.vn Phút thứ 65, trận đấu giữa AC Milan và Juventus. Rossoneri tổ chức tấn công bên cánh phải. Bóng từ chân của Abate chuyển đến vị trí của Suso. Ở tuyến hai, Manuel Locatelli băng lên, đón lấy đường chuyền của tiền đạo người Tây Ban Nha. Rất nhanh, sau vài nhịp xử lý và một cú sút rất căng, bóng bay thẳng vào lưới của Buffon. Và VÀO!!!

    Giây phút ấy, cả sân San Siro vỡ òa sung sướng. Các khán đài, nơi có các Milanista đang ở đó, những tiếng hò reo đầy sôi động. Phía dưới sân, Locatelli với ánh mắt luôn hướng về các cổ động viên, vừa chạy vừa đưa hai tay lên trời vẫy vẫy, rồi trượt dài trên mặt cỏ. Các đồng đội cũng nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh. Gianluigi Donnarumma nở nụ cười đầy hạnh phúc. Huấn luyện viên Vincenzo Montella lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cố giữ sự bình thản. Dường như ông cũng không tin vào những gì đang diễn ra. Đó là một siêu phẩm, một bàn thắng rất đẹp, và AC Milan đã bất ngờ vượt lên dẫn trước.

    Manuel-Locatelli-Milan-1

     Manuel Locatelli ghi bàn giúp AC Milan quật ngã Juventus. Ảnh: Internet.

    Trước khi trận đấu bắt đầu, không nhiều người tin rằng AC Milan có thể giành chiến thắng trước Juventus. Dù các cầu thủ của huấn luyện viên Montella đang có phong độ rất cao sau một chuỗi trận ấn tượng, nhưng Bianconeri vẫn ở một đẳng cấp khác. Sự lo lắng càng trở nên lớn hơn khi Miralem Pjanic đưa được bóng vào lưới của Gianluigi Donnarumma. Dù bàn thắng ấy không được công nhận, nhưng vẫn khiến cả sân San Siro run rẩy.

    Trong thế yếu hơn, AC Milan vẫn kiên cường. Và rồi, Manuel Locatelli, như một sự sắp đặt của số phận, đã xuất hiện, tung ra một cú sút khiến Buffon dù đã bay người hết cỡ nhưng cũng không thể cản phá. Không ai có thể tin vào khoảnh khắc kì diệu ấy, nhưng nó đã đến, đem đến sự hưng phấn tột độ cho những người yêu màu áo sọc đỏ đen, đồng thời, tạo nên một cú sốc thật sự với tất cả những người yêu bóng đá Italia, vốn quá quen với sự thống trị của Juventus.

    Đây là lần thứ hai trong mùa giải này, chàng trai mang áo số 73 đem lại cho các Milanista niềm hạnh phúc. Ở vòng bảy, AC Milan đang bị Sassuolo dẫn trước. Locatelli được tung vào sân thay thế cho đội trưởng Montolivo. Từ một tình huống đá phạt góc, trái bóng tìm đến gần vị trí của anh. Với một cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm, anh đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi điền tên mình lên bảng điện tử. Đó là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ 18 tuổi ghi được trong màu áo sọc đỏ đen. Sau bàn thắng ấy, sự tự tin của Locatelli đã lớn hơn rất nhiều, để rồi trong trận đấu vừa qua, anh không ngần ngại tung ra cú sút hạ gục một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới, Gianluigi Buffon.

    Sau trận đấu, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Locatelli. Đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Năm nay mới 18 tuổi, anh đã có một khởi đầu đẹp như mơ trong màu áo AC Milan. Chấn thương của đội trưởng Montolivo và sự tin tưởng của huấn luyện viên Vincenzo Montella đã giúp anh có một vị trí chính thức nơi hàng tiền vệ. Bàn thắng vào lưới Buffon, giúp Rossoneri giành chiến thắng trước Juventus sau nhiều năm núp dưới bóng đối thủ, đã đưa anh trở thành thần tượng mới với các Milanista. Với một cầu thủ trẻ, còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa?

    Manuel-Locatelli-Milan-2

     Mới 18 tuổi, tương lai của Manuel Locatelli là vô cùng xán lạn. Ảnh: Internet.

    90 phút đối đầu với Juventus đã kết thúc, nhưng cái tên Manuel Locatelli sẽ còn được nhắc đến rất nhiều. Các Milanista cũng sẽ đặt rất nhiều hi vọng vào anh. Họ hi vọng rằng anh luôn mạnh khỏe để cùng với những cầu thủ trẻ khác như Donnarumma, De Sciglio, M’baye Niang,… đưa AC Milan đến với những chiến thắng. Xa hơn, họ bắt đầu mơ rằng anh sẽ trở thành một huyền thoại nơi tuyến tiền vệ, như những Manuel Rui Costa hay Andrea Pirlo vang bóng một thời. Tương lai của Locatelli vẫn còn ở phía trước và chắc chắn anh sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục đem về niềm vui cho những ai yêu mến đội bóng áo sọc đỏ đen.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 20:10 24/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...