MỚI NHẤT :
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indonesia thoát thua trước U23 Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Mang giàn hỏa lực khủng, "hải quân Bồ" bắn nát Đảo Faroe

    03:47 Thứ ba 11/10/2016 | 4

    BongDa.com.vn Hỏa lực dữ dội đã giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng trọn vẹn 6-0 trước Đảo Faroe ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2018 bảng B.

    truoc-tran-dau

     Phòng thay đồ của Selecao trước trận đấu. Ảnh: Internet.

    Mặt sân lạ lẫm khiến Bồ Đào Nha có khởi đầu không được như ý. Dù liên tục kiểm soát bóng, Ronaldo và các đồng đội gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Nielsen. Các đường chuyển của họ được phân phối không như ý muốn. Bên phía đội chủ nhà, họ lại càng lùi sâu và dập tan tham vọng tìm đường đến khung thành của Bồ Đào Nha. Không thể tiếp cận khung thành, Selecao lựa chọn giải pháp sút sa. William Carvalho liên tục có 2 cú dứt điểm từ xa. Đảo Faroe cũng bắt đầu hứng chịu các đợt đạn pháo từ hải quân Bồ kể từ đây. Khung thành thủ môn Nielsen liên tục chao đảo vì các cú sút.

    Và chuyện gì đến cũng phải đến. Phút thứ 12, André Silva nhận được bóng dội ra từ cú khẩy nhẹ của Ronaldo do trúng người trung vệ Nattestad, đệm bóng vào khung thành mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Tiền đạo này dễ dàng có thêm 2 bàn thắng ở các phút thứ 22 và 37. Anh đã thay thế trọng trách ghi bàn của Ronaldo. 

    Có 3 bàn thắng trong hiệp 1, Bồ Đào Nha càng tự tin khi bước vào hiệp 2. Selecao tiếp tục kiểm soát thế trận cả khi tấn công cũng như phòng ngự. Điều đó đã khiến Đảo Faroe hoàn toàn không thể có được cơ hội nào. Tính đến khi hiệp 2 bắt đầu, Bồ Đào Nha đã có 14 cú dứt điểm về phía khung thành Đảo Faroe trong khi con số này về phía đội nhà là 0. 

    Những nỗ lực của Bồ Đào Nha đã được đền đáp khi họ có bàn thắng thứ 4. Lần này, người lập công là siêu sao Ronaldo. Sau khi nhường lại sân khấu cho Adrien Silva ở hiệp 1, Ronaldo có lẽ đã lấy lại vai chính của mình. Dù liên tục sử dụng hết 3 sự thay đổi người, Đảo Faroe cũng không thể làm gì thêm. Dẫu sao, họ cũng đã có 2 cú dứt điểm về phía khung thành Bồ Đào Nha. Đặc biệt là họ còn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV từ đầu cho đến cuối trận. Tinh thần thi đấu là điểm cộng đáng khích lệ của Đảo Faroe.

    Những phút còn lại, Bồ Đào Nha tiếp tục thống lĩnh thế trận và liên tiếp có 2 bàn thắng ở các phút bù giờ được ghi do công của cầu thủ vừa vào sân thay người, Joao Moutinho và hậu vệ cánh Cancelo ở phút bù giờ thứ nhất và thứ ba. Thua tâm phục khẩu phục, Đảo Faroe trở về mặt đất với vị trí thứ 3 trên BXH. Trong khi đó, nhà vua Bồ Đào Nha chễm chệ ngồi ở vị trí thứ 2 bảng B vòng loại World Cup 2018, kém đội đầu bảng Thụy Sĩ 3 điểm.

    Chung cuộc: Đảo Faroe 0-6 Bồ Đào Nha

    Ghi bàn: André Silva (12',22',37), Ronaldo (65'), Joao Moutinho (90+1'), Cancelo (90+3')

    Màn trình diễn của thuyển trưởng Ronaldo

    Diễn biến trận đấu

    Đội hình ra sân

    doi-hinh-ra-san

     

    Bảng xếp hạng

    bang-xep-hang

     

    Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 03:37 11/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...