Sadio Mane và Mohamed Salah, hai nhân tố vô cùng quan trọng đằng sau những thành công mà Liverpool có được trong mùa giải năm ngoái với việc giành ngôi á quân tại Premier League, và đặc biệt là chức vô địch tại Champions League.
Tuy nhiên trong mùa giải năm nay, hàng loạt tin đồn về sự rạn nứt trong mối quan hệ của 2 cầu thủ này đã xuất hiện rất nhiều. Câu chuyện này còn được đẩy lên cao trào khi Mane có thái độ hết sức tức giận khi bị thay ra trong trận đấu với Burnley vào tháng trước với lý do là vì không nhận được Salah chuyền bóng, dù đang ở vị trí rất thuận lợi.
Sau một thời gian lãng tránh những thắc mắc từ truyền thông, mới đây trên Independent, Mane đã thẳng thắn chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ những sự việc như thế này luôn có thể xảy ra trong trong bóng đá."
"Tôi thật sự đã có chút thất vọng vì đó là bóng đá, và bạn luôn muốn được ghi bàn nhiều hơn. Bạn cũng có thể thấy Man City đang sở hữu nhiều bàn hơn chúng tôi rồi đấy."
"Với đội bóng, điều cực kỳ quan trọng vẫn là ghi được nhiều bàn thắng nhất có thể."
"Trở lại với câu chuyện, đó là bình thường. Anh ấy đã không thấy tôi và tôi thì thất vọng. Nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau."
Hình ảnh đáng nhớ của Liverpool tại Champions League