MỚI NHẤT :
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Man Utd và Sir Alex từng để tuột mất 'huyền thoại' Kompany thế nào?

    18:51 Chủ nhật 19/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn 15 năm trước, đội trưởng Vincent Kompany của Manchester City từng là mục tiêu săn đón của Quỷ đỏ và câu chuyện đã diễn ra theo cách ít ai ngờ.

    Sau 11 năm gắn bó với đội chủ sân Etihad, cầu thủ người Bỉ đã chính thức nói lời chia tay và trở về đội bóng cũ Anderlecht. Theo đó, anh sẽ đứng giữa sự lựa chọn tiếp tục thi đấu hoặc giải nghệ để theo sự nghiệp cầm quân. Trong suốt những năm tháng khoác áo The Citizens, trung vệ sinh năm 1986 luôn cho thấy sự chắc chắn và tố chất của một thủ lĩnh.

    360 trận đấu, 20 bàn thắng, 4 Premier League, 4 League Cup, 2 FA Cup, 2 Siêu cúp Anh là những gì Vincent Kompany đã có được cùng nửa xanh thành Manchester. Nhưng khi nhắc đến cầu thủ 33 tuổi, người Manchester United sẽ không khỏi nuối tiếc. Bởi lẽ cách đây 15 năm, anh chính là mục tiêu hàng đầu mà Sir Alex Ferguson muốn đưa về sân Old Trafford.

    Man Utd và Sir Alex từng để tuột mất 'huyền thoại' Kompany thế nào? - Bóng Đá

     11 năm đầy vinh quang của Kompany cùng "Man Xanh" đã khép lại bằng chức vô địch FA Cup.

    Sau mùa giải 2003/04, chiến lược gia người Scotland muốn thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ. Thời điểm ấy Arsenal của Arsene Wenger vừa lên ngôi đầy thuyết phục với mạch 49 trận bất bại. Trong khi đó, Chelsea đã xếp thứ hai ở giải Ngoại Hạng Anh với sự có mặt của Roman Abramovich. "Fergie" cần phải thay đổi, và ông đã vạch ra chiến lược vô cùng rõ ràng.

    Trong cuốn tự truyện "Leading" của nhà cầm quân sinh năm 1941, một tài liệu đã được ghi lại về kế hoạch của Quỷ đỏ khi ấy. Theo đó, Sir Alex Ferguson đã phân các cầu thủ ra gồm nhiều nhóm khác nhau, bao gồm "đội hình chính", "người không nằm trong kế hoạch", "tài năng trẻ", "mục tiêu và cầu thủ có khả năng chiêu mộ". 

    Đáng chú ý, M.U ưu tiên cải tổ hàng thủ khi nhắm đến 4 cái tên Gabriel Heinze (PSG), Phiippe Mexes (Auxerre), Gerard Pique (Barcelona) và dĩ nhiên người còn lại là Vincent Kompany của Anderlecht. Thời điểm đó cầu thủ người Bỉ mới chỉ 18 tuổi nhưng lại trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Manchester United.

    Man Utd và Sir Alex từng để tuột mất 'huyền thoại' Kompany thế nào? - Bóng Đá

     Bản kế hoạch chi tiết của Sir Alex cách đây 15 năm có tên của Kompany.

    "Ngài máy sấy tóc" đã đích thân theo dõi chàng trai gốc Congo khi Anderlecht đối đầu với Celtic ở Champions League vào tháng 11/2003. Thế nhưng, Sir Alex Ferguson lại bị "cám dỗ" bởi một người khác đó chính là Liam Miller. "Tôi đến Glasgow để xem giò Kompany, nhưng rồi bị một tiền vệ trẻ của Celtic thu hút, cậu ta cao to, nhưng chắc chắn và bình tĩnh".

    Liam Miller sau đó đã được M.U mua về, nhưng chỉ có 9 trận ra sân trong 2 năm khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Thật không may, anh đã qua đời vào năm 2018 vì bệnh ung thư. Trở về quá khứ, nửa đỏ thành Manchester sau đó chỉ mang về được Gabriel Heinze. Trong khi Philippe Mexes cũng gia nhập AS Roma.

    Man Utd và Sir Alex từng để tuột mất 'huyền thoại' Kompany thế nào? - Bóng Đá

     Quỷ đỏ tuột mất một "đá tảng", và sau đó mang về một cái tên chắc chắn không kém.

    Đến mùa Hè 2006, Vincent Kompany quyết định gia nhập CLB Đức, Hamburg theo bản hợp đồng trị giá 10 triệu euro. Cùng thời gian ấy, Manchester United cũng kịp thời bổ sung nhân sự với cái tên Nemanja Vidic. Cầu thủ người Serbia sau này đã trở thành huyền thoại tại "Nhà hát của những giấc mơ" với lối chơi máu lửa, không ngại va chạm của mình.

    Thật trớ trêu thay, Vincent Kompany đã không ít lần ghi bàn khiến M.U của Sir Alex Ferguson phải ôm hận. Nhưng nếu trung vệ người Bỉ kết duyên với Quỷ đỏ, có lẽ Manchester City sẽ không hùng mạnh như ngày hôm nay. Bởi một lẽ đơn giản, anh chính là viên gạch đầu tiên, vững chắc nhất trong công cuộc xây dựng đế chế của The Citizens dưới triều đại của tỷ phú Sheikh Mansour.

    Giang Nam | 18:15 19/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...