MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • 'Man Utd và Arsenal? Tôi sẽ xem xét sự lựa chọn tốt nhất'

    17:45 Thứ sáu 29/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Không còn là một thế lực tại xứ Sương mù, tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford vẫn là bến đỗ mơ ước của nhiều ngôi sao.

    Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu sau mùa giải 2012/13, Manchester United bắt đầu cho thấy dấu hiệu khủng hoảng và chi tiền tấn để cải tổ lực lượng. Tính đến thời điểm này, Quỷ đỏ đã trải qua 4 đời HLV khác nhau nhưng chưa một lần bước lên ngôi vương Premier League.

    Chính vì lẽ ấy, các CĐV lo ngại M.U sẽ không còn sức hút với các ngôi sao lớn. Mặc dù vậy, nửa đỏ thành Manchester vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của mình ở xứ Sương mù. Trong phiên chợ Đông 2020 vừa qua, đội chủ sân Old Trafford đã chèo kéo thành công Bruno Fernandes.

    Các mục tiêu kế tiếp của Manhester United đó là Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Rabbi Matondo (Schalke 04) hay cả Kalidou Koulibaly của Napoli. Và trong buổi chia sẻ mới nhất trên Goal, một cầu thủ người Kenya thừa nhận mình cũng muốn gia nhập M.U.

    Ouma: Manchester United move is Kenya defender's dream - Bóng Đá

     Ouma là một fan hâm mộ của M.U. 

    "Tôi muốn chơi cho đội bóng nào à? Dĩ nhiên là Manchester United. Và nếu được chọn một trong hai đội Manchester United hoặc Arsenal, tôi sẽ lựa chọn bến đỗ phù hợp nhất, đồng thời đó là CLB tôi có thể tham gia. 

    Trước khi đến Thụy Điển khoác áo AIK, tôi gặp một chấn thương khó chịu khiến bản thân phải nghỉ thi đấu dài hạn. Nhưng tôi không bỏ cuộc vì niềm đam mê chơi bóng. Thực tế tôi đã trở lại mạnh mẽ hơn kể từ sau thời điểm đó", hậu vệ Erick Ouma Otieno chia sẻ. 

    HLV Ole Gunar Solskjaer chia sẻ về Bruno Fernandes: 

     
    Giang Nam | 17:15 29/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...