Mùa giải năm nay, cả Arsenal lẫn Manchester United đều đang gặp những khó khăn của riêng mình. Hai ông lớn nước Anh cho đến thời điểm hiện tại đều cho thấy được những bộ mặt tương đối đáng thất vọng.
Với Arsenal, kết quả của họ tốt hơn Man Utd nhưng sự phụ thuộc vào Aubameyang, bom tấn Nicolas Pepe đến nay vẫn "tàng hình" và vấn đề trong khâu phòng ngự là những điều khiến cổ động viên của đội bóng này phải lo lắng.
Còn Quỷ đỏ, khả năng tấn công cùng chất lượng nhân sự nơi tuyến giữa cũng như câu chuyện "bài vở" của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang là điều đáng nói lúc này.
Mới đây, cựu chủ tịch Crystal Palace - Simon Jordan đã có những nhận định của mình về 2 đội bóng này. Trên talkSPORT, ông chia sẻ:
"Tôi có thể thấy Manchester United sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 hoặc thứ 9. Lý do là bởi tôi nghĩ đó là vị trí của họ ở thời điểm hiện tại."
"Còn Arsenal, đội bóng này một lần nữa phải chịu những bất ổn. Một trong những vấn đề của họ đó là khả năng tấn công, khi mà Nicolas Pepe dường như không thể vượt qua được áp lực của cái giá 70 triệu bảng."
"Chưa hết, Arsenal còn vấn đề ở khâu phòng ngự nữa. Họ không thể mua thêm trung vệ, bởi họ không có tiền để làm điều đó."
"Họ có thể mua một tiền đạo giá 70 triệu bảng vì họ có thể trả góp trong vòng 5 năm. Nhưng điều đó là bất khả thi với một trung vệ có mức giá khoảng 30-40 triệu bảng."
"Vì thế, họ phải mang về một cái tên như David Luiz. Có thể đó là một cầu thủ giỏi, nhưng cậu ấy không mang lại những gì Arsenal cần, đó là sức mạnh và sự chắc chắn."
"Cả 2 đội đều có những thử thách của riêng mình. Trong 2 huấn luyện viên, tôi nghĩ Emery là người có tiếng hơn với những thành tựu nhất định với Sevilla."
"Và tất nhiên nếu không hiểu gì về thị trường bóng đá, bạn cũng sẽ không thể dẫn dắt một CLB như Paris Saint Germain."
"Vì thế tôi nghĩ Emery và Arsenal sẽ có khả năng lọt vào top 6, thậm chí là top 4 nhiều hơn là Man United."
Ở một diễn biến khác, thuyền trưởng Arsenal mới đây vừa phá vỡ im lặng về việc tân binh đắt giá Nicolas Pepe đang gây thất vọng.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: