MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Man Utd và 200.000 bảng/tuần cho Rashford: Vì bạn xứng đáng!

    19:40 Thứ ba 02/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Sau tất cả, đội chủ sân Old Trafford đã giữ chân thành công chân sút được xem là "báu vật" của đội bóng.

    Bán Marcus Rashford? Ed Woodward không điên!

    Một mùa giải đáng thất vọng nữa lại trôi qua với Quỷ đỏ. Không danh hiệu, không Champions League và bổ nhiệm huấn luyện viên thứ tư thời hậu Sir Alex Ferguson. Rõ ràng sau khi huyền thoại người Scotland nghỉ hưu, nửa đỏ thành Manchester đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Trong khi đó, những cá nhân được kì vọng lại không thể có màn trình diễn như mong đợi.

    Marcus Rashford từng được xem là chủ công tương lai của Manchester United. Nhiều người đã "gật gù" khi chàng trai sinh năm 1997 đổi sang chiếc áo số 10 mà Wayne Rooney từng mặc. Thế nhưng, những gì đã diễn ra đã thành cơn ác mộng với cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington. Hay nói cách khác, anh đã không còn là chính mình so với thời điểm mới ra mắt CLB.

    Man Utd và 200.000 bảng/tuần cho Rashford: Vì bạn xứng đáng! - Bóng Đá

     "Solsa" được mong chờ sẽ khai thác hết năng lực của cậu học trò trẻ tuổi.

    47 trận ra sân trên mọi đấu trường ở mùa 2018/19, 13 bàn thắng cùng với đó là 9 đường kiến tạo. Thành tích này không thể khiến những người yêu mến Quỷ đỏ cảm thấy hài lòng. Thậm chí, tiền đạo 21 tuổi đã vướng vào những mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho. Hậu quả để lại là "ngọc thô" của M.U từng có thời gian dài phải làm quen với băng ghế dự bị.

    Câu chuyện càng tồi tệ hơn khi cầu thủ sinh ra tại Manchester bày tỏ mong muốn ra đi để có thể được chơi bóng thường xuyên. Tuy nhiên Ed Woodward thừa hiểu, ngôi sao người Anh vẫn còn rất nhiều tiềm năng để trở thành cái tên hàng đầu. Sau nhiều ngày im ắng, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford cuối cùng cũng ra quyết định đúng đắn.

    Hãy công bằng với "Cậu bé vàng"

    Marcus Rashford đã đặt bút kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2023, kèm theo mức lương 200.000 bảng/tuần. Dĩ nhiên đây là động thái có thể khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy "ngứa mắt". Các CĐV không chỉ nhìn vào màn thể hiện trên sân cỏ, cả thái độ và tác phong sinh hoạt cũng là yếu tố quyết định một cầu thủ có được yêu mến hay không.

    Trong một mùa giải đa số các cá nhân của M.U đều chơi dưới sức, người được kì vọng như chân sút sinh năm 1997 bỗng trở thành "bia đỡ đạn". Nhưng ban lãnh đạo Manchester United hiếm khi đưa ra những quyết định vô lý về mặt nhân sự. Nếu nhìn những thống kê sau đây, liệu người ta đã quá khắt khe với số 10 của Quỷ đỏ?

    Man Utd và 200.000 bảng/tuần cho Rashford: Vì bạn xứng đáng! - Bóng Đá

     Ở tuổi 21, Marcus Rashford đã làm được nhiều điều đặc biệt.

    Kể từ khi ra mắt đội bóng vào mùa giải 2015/16, anh đã đóng góp trực tiếp vào 66 bàn thắng trên mọi đấu trường (45 pha lập công, 21 đường kiến tạo). Thành tích này nhiều hơn bất kì cầu thủ nào khác trong đội hình của nửa đỏ thành Manchester. Đến bây giờ, có lẽ câu trả lời cho việc "mức lương mới xứng đáng hay không" đã quá rõ ràng.

    Tiền đạo người Anh đã đi một chặng đường dài, từ niềm hi vọng cho đến "cái gai" trong mắt CĐV. Nhưng dù thế nào đi nữa Marcus Rashford mới chỉ 21 tuổi và còn tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Biết đâu đó sau khi được gia hạn hợp đồng, "báu vật" mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đang sở hữu lại bùng nổ?

    Giang Nam | 19:05 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...