1. Mourinho gây bất ngờ khi đá 4-2-3-1
Man Utd đã thắng giòn giã Arsenal ngay tại Emirates với sơ đồ 3 trung vệ. Những tưởng, Người đặc biệt sẽ giữ nguyên đội hình này để tiếp Man City, thì ông lại quyết định thay đổi.
Đêm qua, Chris Smalling và Marcos Rojo cùng nhau án ngữ trước khung thành của David De Gea. Vắng Paul Pogba, Ander Herrera cũng được tạo điều kiện để đá cặp với Nemanja Matic. Trong khi đó, Jesse Lingard được đẩy cao, chơi như một hộ công ngay sau Romelu Lukaku.
Với cách bố trí này, quan điểm của Mourinho là khá rõ: hạn chế tối đa những pha xẻ nách của Man City và ông đã thành công đến 80%. Trong hiệp một, chỉ hai lần Man City có được cơ hội thực sự rõ rệt. Đầu tiên là cú đảo bóng y hệt "Rô béo" của Gabriel Jesus, loại bỏ Rojo, đáng tiếc cú dứt điểm sau đó của anh lại mất trụ. Thứ hai, là pha vòng ra sau lưng hàng thủ Man Utd rồi dứt điểm của lẹ của Leroy Sane ở cuối hiệp.
Chiêu thức xẻ nách rồi trả ngược để tiền đạo băng cắt dứt điểm của Man City gần như bị vô hiệu hóa. Và dù thua trận, ta vẫn thấy được hai tầng xe bus của Mourinho phần nào đã phát huy tác dụng.
2. Sai lầm cá nhân giết chết toan tính của Mourinho
HLV người Bồ luôn quan niệm "đội bóng mắc ít sai lầm hơn sẽ chiến thắng". Thế nhưng, trong đêm qua, Lukaku của ông lại mắc lỗi, không phải 1 mà đến 2 lần và chừng đấy thôi là quá đủ để dâng chiến thắng cho Man City.
Dĩ nhiên, còn phải kể đến những mất mát nhân sự vô cùng to lớn của Quỷ đỏ. Rojo dính chấn thương nặng và phải bị thay bằng Lindelof. Cặp trung vệ ưa thích của Mourinho Phil Jones - Eric Bailly đến giờ vẫn "ngồi chơi xơi nước". Mặt khác, thứ bóng đá phản công của Mourinho phải được kết thúc một cách gọn gàng bằng những bàn thắng thì Lukaku lại không làm được. Có vẻ, anh cũng như Zlatan Ibrahimovic, chỉ là cầu thủ lớn trong những trận đấu nhỏ như báo giới đã hoài nghi.
Nói tóm lại, trong một cuộc thư hùng mà Man Utd gặp quá nhiều bất lợi về nhân sự, Mourinho đã cố gắng chữa cháy hết sức có thể. The Citizens của Pep thắng xứng đáng, không ai bàn cãi về điều này. Song, không nên phủ nhận những nỗ lực của Người đặc biệt trong việc kìm hãm sức mạnh của Man City.
Tiếc rằng, đêm qua, trong tay của Mourinho không có những Marco Materazzi hay Walter Samuel để bày ra thứ đặc sản Catenaccio. Nếu không, Man City chưa chắc vô đối trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League.
Inter của Mourinho từng hạ Barca hùng mạnh của Pep thế này đây: