MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Man Utd thắng, nhưng đã đến lúc Mourinho nghĩ về phiên chợ Đông

    19:45 Thứ hai 29/10/2018

    BongDa.com.vn Trận thắng trước Everton đã bộc lộ thêm nhiều vấn đề của Manchester United. HLV Jose Mourinho cũng đã bắt đầu lên kế hoạch về những mục tiêu trong tháng Giêng.

    Quỷ đỏ đã đánh bại đối thủ đến từ Merseyside với tỉ số sát nút 2-1. "Người đặc biệt" dĩ nhiên không thể hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện dù đã dẫn trước đến hai bàn. Đáng chú ý, đội chủ sân Old Trafford đã phải nhận một bàn thua từ chấm penalty sau sai lầm của Chris Smalling.

    "Đội bóng đã chơi không quyết đoán như tôi muốn. Một số CLB tạo ra 3 cơ hội và ghi được 3 bàn thắng. Một số khác không thể kiểm soát bóng nhưng có thể giữ sạch lưới mọi trận đấu. Nhưng điều này là không thể với M.U dù chúng tôi có một thủ môn xuất chúng, và việc ghi bàn thực sự khó khăn".

    Đã đến lúc Man Utd nghĩ về phiên chợ Đông - luận  - Bóng Đá

     Hàng công Quỷ đỏ phải trông chờ vào Anthony Martial.

    Tuyên bố của chiến lược gia người Bồ Đào Nha một lần nữa khẳng định Quỷ đỏ đang có 2 điểm yếu chết người. Hàng phòng ngự Manchester United đã để thủng lưới đến 17 bàn chỉ sau 10 trận đấu. Trong khi đó, phong độ bết bát của Romelu Lukaku trên hàng công đang là vấn đề khác khiến Jose Mourinho đau đầu.

    Tiền đạo người Bỉ đã trải qua 800 phút không thể ghi bàn, thành tích tương đối tệ hại với một cầu thủ có giá đến 75 triệu bảng. Marcus Rashford trong lần hiếm hoi được trao cơ hội đã không thể để lại dấu ấn trong trận đấu gặp Everton. Đến lúc này, nhà cầm quân 55 tuổi có lẽ đã nhận ra mình không chỉ đối mặt với một bài toán nan giải.

    Đã đến lúc Man Utd nghĩ về phiên chợ Đông - luận  - Bóng Đá

     Toby Alderweireld sẽ lại lọt vào tầm ngắm của M.U?

    Ở cuộc tiếp đón The Toffees, Chris Smalling đã có pha vào bóng khiến không ít người cảm thấy ngán ngẫm. Tình huống phạm lỗi khá "thô" của trung vệ người Anh cho thấy Jose Mourinho đã đúng khi đòi thêm một cái tên nữa để nâng cấp hàng thủ. Đáng nói hơn, cựu cầu thủ Fulham lại đang là cái tên "kinh nghiệm" nhất mà M.U đang sở hữu với 300 trận ra sân. 

    Ngay lúc này, Jose Mourinho có lẽ đã lên sẵn kế hoạch nhằm tìm thêm viện binh khi phiên chợ Đông mở cửa. Ed Woodward đã nói "không" với cựu thuyền trưởng Chelsea hồi kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên, vị Phó chủ tịch của M.U không thể khoanh tay làm ngơ khi đội nhà đang có màn trình diễn kém sắc.

    Thuật ngữ "Fox-in-the-box" (tiền đạo vòng cắm, có thể ghi bàn một chạm) đã được nhắc đến khi Alexis Sanchez gia nhập Old Trafford. Nhưng đáng nói thay, Jose Mourinho đã bỏ qua một cái tên là "bậc thầy" ở khâu này đó là Javier Hernandez. "Người đặc biệt" từng khăng khăng cho rằng cầu thủ người Mexico có thể ghi đến 20 bàn/mùa với cách chơi M.U đang vận hành.

    Đã đến lúc Man Utd nghĩ về phiên chợ Đông - luận  - Bóng Đá

     Giai đoạn khó khăn đang chờ đón "Người đặc biệt" phía trước.

    Ở vị trí trung vệ, hai cái tên tốt nhất mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang có đó là Chris Smalling và Victor Lindelof. Marcos Rojo và Phil Jones thường xuyên đối mặt với những chấn thương, trong khi Eric Bailly đã không còn là chính mình ở mùa giải thứ 3 tại sân Old Trafford. Thực tế M.U cũng không còn nhiều sự lựa chọn trên thị trường chuyển nhượng.

    Cái tên duy nhất Quỷ đỏ có thể tiếp cận đó là Toby Alderweireld, người sắp chỉ còn 6 tháng hợp đồng tới Tottenham. Manchester United từng tăm tia cầu thủ người Bỉ hồi phiên chợ Hè vừa qua. "Gà trống" đã hét giá cựu trung vệ Ajax Amsterdam lên đến 78 triệu bảng, đây là mức giá ban lãnh đạo M.U không thể đáp ứng.

    Ed Woodward hứa sẽ chi đậm để Jose Mourinho mang về những cái tên cần thiết. Trong bối cảnh M.U đang tỏ ra hụt hơi so với các ông lớn khác như Liverpool hay Manchester City, "Người đặc biệt" sẽ làm gì để đưa Quỷ đỏ trở lại?

    Kha Võ | 19:05 29/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...