MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Man Utd sẽ quyết định thế nào với tương lai của hai "thương binh"?

    18:49 Thứ bảy 02/02/2019

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang gấp rút lên kế hoạch đổi mới nhân sự trước khi mùa giải 2018/19 chính thức khép lại.

    Manchester United sẽ bổ nhiệm một Giám đốc thể thao lần đầu tiên sau 140 thành lập đội bóng. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng dự định tìm một cái tên để chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng của CLB. Ole Gunnar Solskjaer vẫn đang là phương án tạm thời, bất chấp M.U đang có phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, bước ngoặt của công cuộc đổi mới đó chính là việc chia tay Marouane Fellaini.

    Tiền vệ người Bỉ đã ra đi trong thầm lặng để chuyển đến Trung Quốc thi đấu trong màu áo Shandong Luneng. Ở chiều ngược lại, Anthony Martial đã đặt bút kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2024. Chiến lược của đội chủ sân Old Trafford đã dần lộ rõ: giữ lại những cầu thủ phù hợp với triết lý đội bóng, "thanh trừng" những cái tên không nằm trong kế hoạch.

    Sau sự ra đi của Marouane Fellaini, tương lai của hai cái tên khác đó chính là Phil Jones và Marcos Rojo vẫn đang là dấu hỏi lớn. Đối với Marcos Rojo, viễn cảnh trung vệ người Argentina rời Manchester United sẽ không còn xa. Kể từ khi cập bến M.U vào mùa giải 2014/15, cựu cầu thủ Sporting Lisbon bỗng biến thành "Abou Diaby" của Quỷ đỏ với những chấn thương liên hoàn.

    Man Utd sẽ quyết định thế nào với tương lai của hai

     Marcos Rojo phải vật lộn với những chấn thương liên tục trong suốt 4 năm qua.

    Những đóng góp của ngôi sao 28 tuổi đã "nghèo nàn" qua từng mùa giải. 4 năm chinh chiến tại xứ sở Sương mù, Marcos Rojo chỉ ra sân tổng cộng 110 trận trên mọi đấu trường trong màu áo M.U. Ở mùa giải 2018/19 này, cầu thủ sinh năm 1990 mới có 4 lần ra sân, bao gồm cả trận đấu trong màu áo U23 M.U. Sau khi World Cup 2018 khép lại, người ta đã không còn thấy số 16 xuất hiện nữa.

    Trong phiên chợ Hè 2018, ban lãnh đạo M.U từng có ý định chia tay Marcos Rojo. Cả Wolves và Everton đã ngỏ ý muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Argentina. Tuy nhiên, công cuộc đàm phán chuyển nhượng đều đã đi vào bế tắc. Mặc dù vậy, cầu thủ sinh ra tại La Plata sẽ khó lòng trụ lại sân Old Trafford

    Manchester United chắc chắn sẽ chia tay một trung vệ để nhường chỗ cho cái tên khác. Quỷ đỏ sẽ chỉ nghiêm túc mua sắm bắt đầu từ phiên chợ Hè 2019. Nhưng trái với Marcos Rojo, Phil Jones đang đứng trước cơ hội lớn để được M.U gia hạn hợp đồng. Cầu thủ người Anh là những "tàn dư" hiếm hoi dưới thời Sir Alex Ferguson vẫn còn đang thi đấu cho United.

    Man Utd sẽ quyết định thế nào với tương lai của hai

     Phil Jones sẽ ở lại với sân Old Trafford?

    Đã 8 năm trôi qua, trung vệ 26 tuổi luôn phải vật lộn với những chấn thương. Nhiều người đã nói về câu chuyện số 4 của Manchester United đã bị... ma ám. Trước Phil Jones, một ngôi sao khác gặp vận đen khi mặc chiếc áo số 4 của Quỷ đỏ đó là Owen Hargreaves. Nhưng may mắn hơn người tiền bối, cựu cầu thủ Blackburn Rovers vẫn được giữ lại bằng cách này hay cách khác.

    Từ chỗ là người thừa, Phil Jones đang trở thành trung vệ số 1 dưới thòi Ole Gunnar Solskjaer. Sau 9 trận dưới thời chiến lược gia người Na Uy, cầu thủ sinh năm 1992 đã chơi trọn vẹn 8 trong số đó. Lần duy nhất ngôi sao người Anh phải ngồi dự bị đó là khi M.U đánh bại AFC Bournemouth 4-1. Khi ấy, số 4 của Manchester United đã vào sân thay cho Eric Bailly bị thẻ đỏ.

    Đáng nói hơn, Phil Jones đang cùng với Victor Lindelof tạo nên sự yên tâm nhất định nơi hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Thế nhưng, giá trị của cầu thủ 26 tuổi không chỉ nằm ở chuyên môn. Với thâm niên 8 mùa giải chơi bóng tại sân Old Trafford, cựu trung vệ Blackburn Rovers ít nhiều cũng có tiếng nói trong phong thay đồ và đó là lí do vì sao anh sẽ được giữ lại. 

    Kha Võ | 18:25 02/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...