Manchester United bây giờ có vẻ như mới có những dấu hiệu khởi sắc đầu tiên sau chuỗi ngày khủng hoảng. Lúc này, vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ khó khăn đang chờ bàn tay huấn luyện viên Solskjaer giải quyết.
Dù bây giờ tình cảnh của Quỷ đỏ là rất bết bát, thế nhưng với các CĐV, họ luôn tự hào với quá khứ hào hùng khi CLB này từng sở hữu một dàn hảo thủ, những nhà vô địch thực thụ.
Thế nhưng theo huyền thoại Liverpool - Jamie Carragher, những thành công trong quá khứ của United có được là nhờ một tay Sir Alex Ferguson.
Trên Sky Sports, cựu trung vệ này nói:
"Tôi chẳng quý mến gì Gary Neville, nhưng phải công nhận đó là một nhà vô địch, một cầu thủ hàng đầu."
"Anh ta thật may mắn khi được thi đấu dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson. Nhưng có lẽ nhiều người đã quên một sự thật, rằng họ sẽ chẳng bao giờ có được danh hiệu nào nếu thiếu Sir Alex cả."
"Nhớ lại mà xem, Man Utd lao dốc không phanh khi ông ấy giải nghệ. Họ đã may mắn thế nào mới được ông ấy dẫn dắt cơ chứ?"
"Vì thế khi nói về những thứ mà MU đã đạt được, nếu thi đấu dưới trướng Sir Alex, ai cũng có thể làm được những điều tương tự."
Ở một diễn biến khác, hãy cùng điểm lại những thành viên đá chính của Man Utd trong trận cầu 9 bàn thắng với Chelsea vào năm 2012.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: