Có lẽ Ed Woodward đang hối hận hơn bao giờ hết vì đã không làm theo yêu cầu của Jose Mourinho. Trong phiên chợ Hè 2018, "Người đặc biệt" đã gửi bản danh sách gồm 5 cái tên cần phải chiêu mộ, trong đó có đến 2 trung vệ. Tuy nhiên, vì vài thương vụ bị ép giá và không hợp với tiêu chí của ban lãnh đạo, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không có thêm bất kì "viện binh" nào.
Kết quả sau cùng ai cũng đã rõ. Manchester United đã khép lại Premier League mùa giải 2018/19 với tổng cộng 54 bàn thua, và đạt hiệu số chung cuộc là +11. Đây là thành tích vô cùng thảm họa và thượng tầng M.U cần phải đưa ra thay đổi. Sự tích cực đã diễn ra khi những thông tin đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ thành công Matthijs de Ligt xuất hiện ngày càng nhiều.
Thế nhưng, người ta tự hỏi liệu ngôi sao của Ajax Amsterdam có thật lòng muốn khoác áo nửa đỏ thành Manchester? Hay đơn giản đây chỉ là chiêu trò nhằm đòi lương cao ở Barcelona của tay cò Mino Raiola? Chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng đội trưởng của "De Gondenzonen" ít ra vẫn là cái tên hợp lí hơn nhiều so với Sergio Ramos.
Năm 2015, Ramos thời điểm ấy đang không hài lòng với chính sách đãi ngộ của Real Madrid dành cho mình. Và để "vòi" một bản hợp đồng mới chất lượng hơn, trung vệ người Tây Ban Nha đã lợi dụng sự quan tâm của Louis Van Gaal và M.U. Kết quả cuối cùng cựu cầu thủ Sevilla ở lại Los Blancos và hưởng một mức lương hậu hĩnh, còn trang nhật báo Manchester Evening News miêu tả Quỷ đỏ trông rất "yếu đuối và ngu ngốc".
Lúc đó, hợp đồng giữa Sergio Ramos và đội chủ sân Santiago Bernabeu chỉ còn 2 năm. Thật trùng hợp đúng không? Và ngôi sao sinh năm 1986 gắn bó với Kền Kền Trắng thêm 4 năm nữa, đồng thời giành luôn 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Chắc hẳn nhiều CĐV M.U đã cảm thấy rất mông lung, và họ sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa khi đội nhà muốn chiêu mộ trung vệ 33 tuổi, người đã đề nghị với chủ tịch Florentino Perez về việc rời Real Madrid.
Anh đã cống hiến hết thời đỉnh cao của mình trong màu áo Real Madrid và gặt hái được quá nhiều danh hiệu cao quý. Đó là cơ sở đầu tiên Manchester United không nên chiêu mộ Sergio Ramos. Chưa kể đó, sẽ là vô lý nếu United mang cầu thủ trưởng thành từ lò Sevilla về sân Old Trafford. Chẳng phải Quỷ đỏ đang thực hiện kế hoạch trẻ hóa hay sao?
Cho nên, thay vì để tuyển thủ Tây Ban Nha lừa một lần thứ hai, Ed Woodward hãy thận trọng và chuyển sự quan tâm của mình dành cho Matthijs de Ligt. Một trung vệ 19 tuổi, đầy tài năng đã khẳng định điều đó ở sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB. M.U có dành sự quan tâm nhưng chưa đưa ra đề nghị cho ngôi sao của Ajax Amsderdam, giờ đây hãy làm điều đó đi!